Em mới vào group nên làm ngay 1 bài rì viu góp vui ạ ❤
Đóng góp với cả nhà một địa điểm ăn vặt siêu ngon, rẻ, chất lượng
" CÁ VIÊN CHIÊN ANH CHỊ EM" - 498 Hòa Hảo, p5, quận 10
**Ưu điểm:
- đầu tiên chắc chắn là sốt chấm: ở đây không xài mỗi tương ớt, tương đen, xí mụi như những xe cá viên chiên, sốt của ACM là sốt me tỏi + tương ớt. Ăn lần đầu nhớ cả đời luôn anh chị ơi, ngon dã man 😭😭
- menu siêu nhiều món, hẳn 1 mặt là đồ chiên, phía sau là các kiểu chè, giải khát, và vài món súp, mì, hoành thánh.
Súp ở đây cực phẩm lắm ý anh chị, không có bị mùi ngái ngái tanh tanh, nêm vừa ăn, súp sệt vừa đủ. Nước dùng cho súp với mì cũng ngon nữa 😭
- đồ chiên ở đây ráo dầu nên ăn k hề ngán vì dầu mỡ, đa dạng nữa ạ, nhiều cái hình thù khác nhau, vừa ăn vừa đoán xem đang ăn cái gì, thú vị quá luôn 🤣🤣
- cách phục vụ ở đây cũng tạo thiện cảm, quán của người ba tàu, họ thân thiện và siêu nhiệt tình nên quán đông nhưng đợi cũng không sốt ruột. Cô chú, anh chị bưng bê vui vẻ, mình lẽ phép là họ cũng đùa giỡn vui với mình luôn ấy ạ.
** Khuyết điểm: chỉ có 2 điều thôi, đó là quán đông quá nên nhiều hôm phải tự canh xe. Với cả đợi đồ ăn hơi lâu ( nhưng đồ ăn ra rồi thì ăn xong thấy chờ đợi chả bõ tí nào cả)
💜💜 như trên hình, tổng thiệt hại sau ăn là 90k ( 2 tô súp 15k/ 1 tô , phần chiên thập cẩm 50k, dĩa hoành thánh chiên 10k) + 2 cái bụng siêu no 💜💜
người yêu thích


