Em làm gì đã sợ béo... em còn định xơi hết cả hai cái Pizza đây này :))))

Béo là gì? Hình như nó không có trong từ điển của em mọi người à :)) -Yolo đê, thà béo mà được ăn ngon còn hơn giảm cân mà hổng xuống kí nào he. Nay quyết tâm thả cửa một bữa, thèm pizza quá nên thẳng tiến ra Domino. Ta nói hip hop never die chứ em là ghiền Domino never phai luôn á. Chắc tại hợp khẩu vị, giá cả cũng ổn áp, với lại được cái bên này có nhiều deal hời lắm nè. -Bữa t ăn có ưu đãi mua Pizza cỡ vừa (M) hoặc cỡ lớn (L) kèm nước là được tặng thêm 1 Pizza cùng cỡ, thấy để bảng mừng sinh nhật Domino 10 tuổi á ( tính ra mê Domino dữ dội mà sanh thần ngta hổng biết luôn huhuhu vô tâm hết sức 😭, thôi thì ghé ăn bù đắp dị) -T order 1 Pizza Hải Sản Sốt Mayonnaise + 1 Coca và được tặng 1 Pizza Thập Cẩm, cả hai đều có viền phô mai, đế dày. Ko quên mua thêm phần Mì Ý Bò Bằm thần thánh. Tổng bill 297k ăn té ngửa. Pizza mang ra nóng hổi ăn liền mới ngon, size M thôi đó mà hoành tráng dễ sợ. Ko biết mn sao chứ tui khoái đế dày à, bột bánh dẻo, không bị khô, topping quá trời mà phô mai ngập ngụa. -Cá nhân tui thì thích loại thập cẩm hơn, kiểu cắn vào là ngập răng, thit thà, rau củ ăn cũng đỡ ngấy nữa. Còn em mì ý thì được đúc lò siêu ngon, nên thử 👌 Gì chứ mập thì tui ko sợ, chỉ sợ tới 15/11 là hết ưu đãi thôi. Thôi thì trước cũng ăn, sau cũng ăn, ta nên tranh thủ ăn sớm để ăn được nhiều. Vậy nhaaaaaaa🤣🤣🤣
người yêu thích