Duyên Ù - Thơm Trà & Béo Sữa

Tính ra cuộc đời mị cũng được mười mấy gần hai chục năm uống tà tưa. Từ tà tưa bình dân truyền thống đến tà tưa cao cấp bây giờ.Nhưng hiếm có chỗ nào mị ưng được. Mà đã ưng thì sẽ uống miết chỗ đó thôi. Tình cờ được bạn chở qua vương quốc gò vấp uống thử. Nó nói là chủ là nhỏ cực kỳ kỹ tính trong ăn uống, nên mị cũng an tâm phần nào. Mị liền gọi thử tà tưa truyền thống, trà đào miếng (món này mị phải luôn gọi để test). Sẵn tiện bạn chủ quán kêu ăn thử luôn bánh tráng chấm bestseller của quán. Mị ok luôn vì giá quá ổn để thử. Lỡ hổng ngon cũng hổng tiếc. Nhưng mà nó ngon thiệt bà con ạ. Uống vô miếng là thấy người pha có tâm và ko tiếc nguyên liệu ngon. Vị trà sữa béo nhưng ko quá béo, ngọt nhưng ko quá ngọt. Trà đào thì cực thơm và đậm vị. Bánh tráng thì khỏi nói. Mị vừa viết vừa chải nước miếng tiếp đây. À trà tắc của quán cũng nên thử đi nha mọi người. Uống xong là hết muốn uống ở đâu luôn. Có qua vương quốc Gò té thì ghé qua quán Duyên Ù thử đi bà con. Coi thử coi tui có nói dóc ko nè 😂 Warning là ai uống ít thì kêu 1 ly 2 người uống nha. Chứ cái ly bên này nó to chà bá luôn á. Ý đồ chủ quán muốn mình ù luôn hay sao á mà bả làm size tổ chảng 😂 Địa chỉ : 159 Thống Nhất, ngay ngã tư Quang Trung Thống Nhất nha
người yêu thích