Duy nhất một hàng XÔI BÀ SỬ cực ngon ngay trên phố Đội Cấn
Sáng sớm, bụng thì réo rồi, mà hôm nay trời Hà Nội lạnh quá nên mấy đứa mình kéo nhau ra quán xôi gần công ty xem sao, nghe thoang thoáng bảo là rất nổi tiếng nhưng bây giờ bà mới mở lại.

Bọn mình gọi 3 xôi chả lạp xưởng vì thấy bảo xôi chả ở đây là đỉnh nhất.

Quán của bà lúc mình mới tới chỉ có 2 3 người mà lúc sau đông nghìn nghịt, có người còn gọi riêng 1 bát xôi, một bát thịt trứng ú ụ, nghe vẻ hot thật.

Chả bà thái cực dày miếng dù thịt lợn tăng giá vùn vụt, cắn ngập răng luôn.


Đồ của bà rất tươi ngon, lúc bọn mình gọi bà giở ngay 1 tấm chả mới, lạp xưởng mới.


Chả mỡ tươi, ngon, vẫn còn ấm, chả bà làm không có chiên qua dầu điều nên màu chả trông nhạt nhạt vậy thôi, chứ chả thơm, không quá ngấy, mềm mướt.

Lạp xưởng ở đây giòn, ngọt tuy nhiên mình thấy ở đây hơi thiếu vị gì đó, nên ăn cũng khá bình thường.

Xôi chả nhưng không hề khô vì bà có rắc tiêu cho thêm vị và có dưới nước mắm tự bà pha tùy thích, không hề mặn hay bị mùi quá đặc, rất vừa vặn.

Nói chung thì 3 đứa 3 bát xôi 20.000 mà no lặc lè đến tận trưa, bà chủ siêu thân thiện dù lúc đầu trông thần sắc bà hơi khó tính, mà lúc nói chuyện bà lại rất niềm nở, vui vẻ. Lần sau quay lại mình sẽ thử xôi khác cho đổi vị.


