ĐƯỜNG ĐẾN HELLO PASTA LUÔN TRONG TIM TA 😎😎

Cũng 1 thời gian trôi qua mình không đến ăn bò tại Hello Pasta rồi nhỉ!!! Hôm nay mình quyết định ghé quán ăn nè Như thường lệ mình xem menu, hồi trước lúc mới đến quán ăn thì mình ngắm nghía menu rất lâu để có thể chọn món nhưng hôm nay lại khác mình xem menu rất nhanh vì quán quá quen òi 😉😉😜😄 2 món mình chọn là: + American steak (bít tết bò mỹ) 150gr + sốt tiêu đen: đúng như hương vị như thuở ban đầu mình đi ăn😍... Bò rất mềm, ko bị quá dai, chấm chấm thêm sốt tiêu thơm thơm làm bò đã đậm vị lại thêm đậm vị 😋...và bao gồm vài món ăn kèm là salad thì có vị chua chua ngọt ngọt ăn không bao giờ bị ngán , khoai tây ăn bao giòn , bánh mì bơ tỏi cũng bao giòn luôn và điều đặc biệt ở bánh mì là giữ độ giòn rất là lâu luôn ăn vào rất là thích + Mỳ ý xúc xích: sợi mỳ ăn rất vừa không bị bỡ, xúc xích ăn chuẩn vị xúc xích đức, sốt rất đậm đà hương vị vừa ăn, rau củ như bắp ,cà rốt, hành tây tạo thêm sắc màu cho món mỳ thêm đẹp mắt Thế là một ngày quay lại quán ăn quá no nê😂😂 👉 8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 nha mọi người ơi
người yêu thích