ĐƯỢC VÀ CHƯA ĐƯỢC TRONG “GÁI GIÀ LẮM CHIÊU 5”

Đầu tiên, hãy nói về cái được trong bộ phim. Dù có thể không thích hoặc nhạy cảm với phim Việt, nhưng mình bị thuyết phục với diễn xuất của dàn diễn viên chính “NSND Lê Khanh – NSND Hồng Vân – Kaity Nguyễn”. NSND Lê Khanh quá xuất sắc trong vai Lệ Hà – người phụ nữ xinh đẹp, cao sang với tính cách độc đoán, mưu mô nhưng lại rất si tình cùng một số phận vừa đáng thương vừa đáng trách. Thậm chí, mình nghĩ rằng vai diễn này dường như đã “đo ni đóng giày” để dành cho cô, từ câu chuyện, tính cách, lời thoại cho đến những chi tiết như phục trang, ánh mắt,... Nhưng người khiến mình ngạc nhiên nhất có lẽ là NSND Hồng Vân khi cô vào vai người em Lệ Hồng, dù vẫn mang vẻ ngoài hài hước và những câu thoại bông đùa nhưng Lệ Hồng lại là người cam chịu số phần, làm “trọng tài” giải quyết những mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính còn lại. Kaity Nguyễn thì vẫn thể hiện những gì theo mình là đặc trưng của cô ấy – một cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và quyết liệt. Bởi vì là lần đầu tiên xem “Gái già lắm chiêu” nên mình giống như một “tấm chiếu mới”, rất may là kịch bản và nội dung giữa các phần phim đều hoàn toàn khác nhau. Phần hình ảnh của bộ phim cũng xứng đáng dành lời khen ngợi khi đã xây dựng nên không gian sang chảnh cho gia tộc họ Lý. Mỗi căn phòng, không gian sống lấp đầy hoa tươi, đồ cổ, nội thất xa xỉ. Những món đồ bé xíu như dao, dĩa, ấm tách uống trà cũng được lựa chọn tệp màu với không gian chung. Đồng thời, đạo diễn đã miêu tả một “xứ Huế” nên thơ với những cảnh quay ở nội cung và lăng vua Tự Đức. Âm thanh của phim cũng hỗ trợ rất tốt với những bản nhạc giao hưởng được vang lên đúng cao trào, giúp nâng đỡ cảm xúc rất nhiều. Còn về phần chưa được theo mình nằm ở kịch bản của phim. “Gái già lắm chiêu 5” sở hữu một kịch bản rối rắm, lạm dụng plot twist nhưng 3/4 câu chuyện lại khá dễ đoán nếu bạn là người đã quen với những bộ phim thích “lật kèo” như thế này. Lời thoại của các nhân vật tuy chứa đựng nhiều thông điệp khiến khán giả phải suy nghĩ xoay quanh hình ảnh “phượng hoàng” và “bàn cờ phong hậu” nhưng khi lạm dụng lại khiến các màn đối thoại trở nên lơ thơ và thiếu thực tế. Ngoài ra, sau khi xem phim “Gái già lắm chiêu 5”, mình lại có liên tưởng đến kịch bản của “Captain Marvel” khi cả hai bộ phim mang thông điệp “nữ quyền” và đều “thiếu công bằng” với những nhân vật nam. Dù đều là các vai phụ nhưng các nhân vật nam như Nghị (NSND Hoàng Dũng) và Jonathan (Khương Lê) đều tỏ ra nhạt nhòa, thiếu chiều sâu và không có đất thể hiện dù có vai trò quan trọng. Nhân vật Nghị đóng vai trò là “quân Vua” trong bàn cờ, là người thắt nút cho những mâu thuẫn của phim lại đột nhiên biến mất chỉ sau nửa đầu bộ phim (mình đoán có thể do sức khỏe của NSND Hoàng Dũng trở nên trầm trọng nên đạo diễn phải cắt vai). Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là một bộ phim khá đáng xem của điện ảnh Việt trong năm nay khi phim nói về bi kịch của những người phụ nữ, những đấu đá trong giới nhà giàu.
người yêu thích