Được cái tiếng chứ không ngon
Quán hủ tiếu mắc nhất và tệ nhất từng ăn luôn ~~ Mình tới chắc cỡ 8 9g sáng gì ah, tại đói quá ráng đi kiếm cái gì nhét vô bụng cho đỡ đói T_T Thấy quán cũng được nhiều người khen nên mình chui vô ăn thử.


Do không có bàn riêng nên mình phải ngồi chung như vầy

Ở đây không có menu, gọi đại thôi ~~ Gọi 2 tô hủ tiếu, 1 có chả với 1 không chả
Tô này không chả của mình, hủ tiếu khô 55k. 55k mà có chút éc vầy thôi đó @@ Thua cả tô hủ tiếu 30k ngay nhà mình @@ Có được 3 lát thịt mỏng + 1 cục sườn + chút thịt bằm mà 55k #_# Nước trộn hủ tiếu thì dở ẹc, ngọt như đường, mình cho nước tương với giấm quá chời mới ăn được ~~ Chả hiểu sao dở vậy cũng có người ăn ~~

Tô có chút éc vầy thôi, hủ tiếu ít, thịt ít, cái gì cũng ít, có cái giá không ít =='



