Đúng vị Trà sữa Đài Loan

Một quán trà sữa mà tui đê mê, lần đó ngẫu nhiên ghé vào vì thấy quán mới mở chi nhánh quận 7 ấy, quán tên cũ là 𝗬𝗶 𝗵𝗲 𝗧𝗮𝗻𝗴, sau đó thì đổi tên mới là 𝗧𝗮𝗲𝗧𝗮𝗻𝗴 nhưng tên nào thì chất lượng vẫn không thay đổi. Và quán đã mở chi nhánh ở Sư vạn hạnh, quận 10 rồi nên nay tui sẽ Riviu chi nhánh này nghen. ✓ Về không gian và thiết kế: Theo mình không gian quán tương đối khá bé cho một tầng, nhưng bù lại thì chi nhánh có tới 2 tầng lận, nhìn chung về không gian và thiết kế đơn giản, với tông màu trắng. Nhưng có vẻ như quán không đầu tư nhiều vào không gian ấy, nên quán khá đơn giản, không có gì đặc biệt nổi bật nhưng bù lại quán có dãy bàn cao nhìn ra đường phố khá ổn. ✓Về nước uống và giá cả: Mình đến quán gọi món đặc trưng của quán là trà sữa TaeTang, mà tui thích thêm Puding nữa là 39k size M. Theo cảm nhận riêng thì tui mê trà sữa ở đây, vì trà sữa không quán ngọt nhưng có độ béo rất vừa phải. Nhưng nhiều bạn thích uống ngọt thì đây không phải là lựa chọn hợp lý cho lắm. ✓Thái độ phục vụ thì mình chưa có góp ý nhiều, nước tương đối phục vụ nhanh và tự phục vụ. Vì tui cũng hong tiếp xúc nhiều với các bạn nhân viên nên cũng không có gì để góp ý, cộng thêm không gian không thu hút lắm nên hầu hết tui toàn mua về nhà uống thôi. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
0 người yêu thích 0 bình luận