ĐỪNG NÊN GHÉ QUÁN 54 ĐẦU ĐƯỜNG D2 🙂

Quán 54 Bún bò, cơm tấm, hủ tiếu bla bla ... Trải nghiệm không zui :)) 2 đứa chạy đi tìm quán bún bò ăn sáng, thấy quán này định bụng là thôi lỡ rồi vào ăn luôn, cảm giác ngờ ngợ ban đầu là chắc sẽ ko ngon đâu. Vào gọi 2 tô bún bò. Thấy trên menu tô đặc biệt đến 70k hú hồn hú vía, ko gọi đặc biệt như mọi khi 🤣 mà gọi 1 tô tái chả, tô tái chín như hình có giá 40k /1 tô. 40k với giá này thì mình cảm thấy thịt nhiều, ok. Nhưng mà ôi, húp phát nước lèo, nó nhạt gì mà nhạt như cách nói chuyện của đuỹ bạn thân t vậy á 🙂 cho 3 lần nước mắm vào rồi, vẫn còn nhạt, hong hiểu sao luôn =)))) à bún bò cho tiêu nữa chứ, t chưa thấy tô bún bò nào mà lại có tiêu 🤣🤣 Sate ở đây không cay, nhưng mà rất hăng, ăn bị sặc mấy lần luôn á 😣 Còn nữa, không hiểu quán này như nào, hong biết có bị ngâm mình trong dòng sông băng nghìn năm ko nữa mà từ chủ đến nhân viên mặt lạnh như băng. Rau ko được trụng trước nên mình có vào nhờ trụng, vào nch nhẹ nhàng "chị ơi trụng rau giúp em" mà chị chủ mặt lạnh như tiền :3 cần dĩa rau quay đi luôn. Order bạn nhân viên áo đen cũng lạnh lùng nốt. Khi tính tiền, kêu 2 lần mới được tính tiền. Xong bạn nv áo trắng cầm bill để ngay bàn rồi cũng quay đi luôn @@ , xong tí sau bạn tới, bảo "80k chị" xong hênh hênh cái mặt r lấy tiền đi @@. Xong tí hồi mang 20k quăng trên bàn rồi quay đi như cách nyc trở mặt luôn =)))) từ chối hiểu ?? Nói chung là quán này chỉ nên ăn cui, ai thích thì cứ vào ăn cho biết sự lạnh lùng ở đây ntn :))) còn mình thì thôi chắc mình sẽ không quay lại 1 lần nào nữa đâu =))) 💮 quán 54 📍 54 Điện Biên Phủ , p25, Bình Thạnh ( đầu đường D2)
người yêu thích