Đừng nên bỏ lỡ, nếu bạn tới Nha Trang

Mình đến nhà hàng Zallo Hòn Chồng thông qua một bài quảng cáo tại fanpage. Thú thực, ở một thành phố biển có thế mạnh về du lịch, mình không tin rằng có thể ăn hải sản thỏa thích với chỉ vài trăm ngàn đồng, như ông anh mình, gia đình gồm 3 người đi mà tốn hơn 2 triệu, nhưng chỉ lưng lửng bụng. 

Mình đến nhà hàng lúc khoảng 7h tối, thấy khá đông và khói nghi ngút, nhưng cũng thơm phức, mùi của hải sản nướng :v

dung nen bo lo, neu ban toi nha trang - anh 1

Được nhân viên hướng dẫn lấy bàn ở góc trong cho mát và yên tĩnh hơn (vì quán cũng đón khách TQ). Rồi cứ thế 2 đứa ra tham quan quầy lấy đồ một lượt, và tất nhiên cứ hải sản ta chén thôi, hê hê. Vì là Buffet nên các loại Hải Sản cũng không quá đa dạng, nhưng có đủ Hàu - Ghẹ - Tôm - Mực ... nhé, tiếp đồ rất nhanh. 

dung nen bo lo, neu ban toi nha trang - anh 2

dung nen bo lo, neu ban toi nha trang - anh 3

Đánh giá chung: 9/10, do cũng hơi khói và ồn (bạn nên đi sớm, tầm 6h tối). Đồ ăn tuyệt ngon luôn

người yêu thích