Đứng mòn chân xếp hàng đợi ăn hàng bánh canh cua hẻm 300k 1 tô
Dạo này trên mạng chia sẻ nhau 1 hàng bánh canh cua hẻm giá như nhà hàng 5 sao nhưng khách đứng đợi ăn đến nghẹt đường cản trở giao thông. Nên hôm nay bọn mình quyết tâm đi ăn thử, để xem tô bánh canh 300k có gì mà làm mọi người điên đảo đến thế.



Dù dạo gần đây chiều Sài Gòn hay mưa bất chợt nhưng quán vẫn cứ đông , khi đến nghe bàn nào bàn nấy tính tiền triệu mà hốt hoảng.


Quán nằm trong hẻm nhưng cũng sát mặt tiền đường nên cũng không khó tìm . Bán từ 4h chiều đến khi nào hết thì dẹp



nồi nước lèo sệt sệt vàng vàng lạ mắt kèm theo bông bóng cá và bánh canh trụng sẵn.


Cô chủ chỉ ngồi múc bán , các con của cô thì đứng ghi bill tính tiền, ông bà thì phụ bưng bê , cả gia đình cùng nhau tất bật thay phiên nhau để khách không phải chờ quá lâu.



nay 2 đứa đi gọi 1 tô 300k và tô 60k , 60k chỉ có thịt chứ không hề có cua, 300k có thể chọn cua nguyên con nhỏ hoặc là càng cua to, bé ghi bill bảo ăn càng sẽ lời hơn nên mình gọi càng. Mình sẽ chỉ review tô 300k thôi hen.



1 tô này được 3-4 cái càng cua bự đầy thịt, ăn khá ok mình thấy thịt tươi ngọt, fan hải sản không thể bỏ qua.

2 bé tôm cũng khá to, cũng tươi sất , ăn ngon.

cục giò cũng bự bự , được làm khá kỹ và sạch sẽ.

Cái này hình như là cá viên, ăn mềm dai lạ lạ.

Về phần chính của món ăn này thì mình không có cảm xúc gì cho lắm, tùy khẩu vị mỗi người nhưng với riêng mình thì thấy không hạp, nước lèo sệt nhìn đã vậy nhưng ăn vào chỉ cảm nhận được vị mặn, tuy nhiên bánh canh khá nhiều đảm bảo no căng.

Để xe trong hẻm cụt an toàn
Nói chung theo mình thì đi ăn món này chủ yếu là vì hải sản còn bánh canh thì không xuất sắc chỉ tạm chấp nhận được, giá khá chát, tụi mình có chút không hài lòng vì rõ ràng 2 đứa gọi 2 tô hết 360k, ghi rõ trong bill vậy mà lúc tính tiền mấy bạn cứ 1 mực bảo 450k, bạn mình bảo họ xem trong bill viết giá bao nhiêu tụi mình chỉ trả đúng giá đó thôi nên cả nhà có đi ăn thì chú ý chút. Ngồi ăn cũng không thoài mái, mấy cô bỏ bánh canh vào nồi mém làm rơi cả tờ tiền vào? bọn mình chỉ đi ăn thử cho biết nên chắc sẽ không quay lại.


