Đứng hình với NỒI BÚN RIÊU TOPPING KHỦNG hớp hồn hội sành ăn
Đi công việc cả ngày vừa nóng nực vừa đói bụng, may là chạy qua Bún Riêu Phan Văn Khỏe chị vừa dọn hàng ra xong, cứu cánh được cái nết quạu quọ khi đói của mình.

Bún Riêu ở đây bán cũng gần 45 năm rồi á, khá là nổi tiếng ở Sài Gòn vì độ khủng của topping.
Quán ở số 320B, Phan Văn Khỏe, P.5,Q.6 bán từ 15:00 - 23:00

Cái mình ưng nhất là dàn topping hùng hậu ở đây, vừa nhiều vừa chất lượng ai mà chịu cho nỗi.


Từ Riêu cua viên đến chả, cái nào cũng to. Giò nạc có da thì to như nắm tay của mình vậy á, thịt sụn nạc cắn tới đâu là "mê" tới đó.

Đây là tấm hình nồi bún riêu phát ra mùi đấy ạ! Ai mà đang thèm nhìn hình đừng có quở mình nhen ^^.
Tàu hủ chiên rồi vào cho vào nồi nước lèo nấu cùng nên mềm và thấm gia vị nên ăn ngon hơn bình thường.


Chiều tới 6-7h tối quán khá đông nên lại ăn chịu khó đợi lâu chút xíu nha, mình cũng đợi quài à tại ngon nên đành chịu chứ biết sao giờ.


Đồ ăn tràn tô, che luôn phần bún bên dưới :D. Đang đói mà nhìn cái tô như tui gặp được crush vậy á chèn ^^


Giá 1 tô bình thường là 40k/tô gồm cục chả dày cộm, giò, riêu viên, thịt nạc siêu ngon, tàu hủ, huyết.
Nước dùng ở đây đậm đà, càng ăn càng ngon, hỏng chê được luôn á.


Pha tí mắm me + mắm ruốc và ớt là có ngay chén nước chấm ngon hết sẩy con bà bảy


Tuy ở tận bên Quận 6 hơi xa chút mà tại hấp dẫn quá, ăn uống là quan trọng lắm mọi người ơi, nên ráng chịu cực chút để ăn ngon hihi.
Ai mê bún thì triển quán này ngay nhen!


