ĐÚNG CHUẨN MÌ QUẢNG MÌNH TÌM RỒI
Tui ở Quảng Nôm, lên đà lạt công tác được mấy năm rồi.
Tui thèm mì Quảng ngoài quê tui lắm. Bởi vì đó là món ăn truyền thống quê hương tui, gắn bó với tụi tui từ mới đẻ cho tới lúc lớn.
Nhưng vô Đà Lạt tui tìm vị mì Quảng quê tui không có, ĐL nhiều mì Quảng lắm nhưng nó hông có giống, không phải tui chê nhưng khẩu vị t ăn không hợp vì Mì Quảng Đà Lạt vô đây bao đời đã bị người dân họ biến tấu cho phù hợp ...
Tui nghe bạn tui ( hắn đặt Grab) nói ở Đây ( nhà Shin) có bán mì Quảng giống giống quê tui. Tui mò tới en liền. Trùi ui...đúng là kiểu mì Ngoài quê tui. Từ sợi mì , nước lèo, rau sống, nước mắm , bánh tráng...nói chung mọi thứ đều hoàn hảo....
Thèn chủ hén tầm bằng tủi tui, hén mở quán ni cũng bầm dập vì ban đầu chẳng ai biết tới...nhưng thời điểm tui ăn thấy quán hén đông tui mừng....vì nhờ có hén mà mấy người xa quê như tui đỡ nhớ quê...
tui viết dòng riviu ni t nghĩ hén đọc được ..
chúc mừng nhà shin nghe,,,cố gén nữa giữ vững phong độ hị .
0 người yêu thích