Đu đưa trà sữa tám chuyện giữa chiều tà quận 9 tại Trà Sữa Hoa Anh Đào
Nay có dịp xuống Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông thăm nhỏ bạn thì được dắt qua một quán trà sữa mới mở ngày gần đó. Nghe bảo là ngon xuất thần luôn, mặc dù mới khai trương không lâu nhưng thu hút được rất nhiều dân tình ghé thăm. Trăm nghe không bằng một thử thế là mình quyết định order cả một bàn đầy ắp để nhấm nháp được nhiều hương vị nè. Hời, giờ thử xong rồi thì mình sẽ thả nhẹ một chiếc 'rì viu' xịn xò để mọi người có thêm địa chỉ đu đưa khi xuống quận 9 du hí nè, hihi.



Mặc dù chỉ là quán vỉa hè với vài chiếc bàn được kê đơn giản nhưng Trà Sữa Hoa Anh Đào chưa bao giờ vơi khách hết nha. Từ lúc mình đến là thấy chị chủ cứ luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ một giây phút nào luôn. Kể cũng đúng, quán mở trên con đường thoáng mát, sản phẩm ngon bổ rẻ, lại gần khu có nhiều trường học nữa thì lượng khách tấp nập cũng hổng có gì lạ nè.

Menu của quán nè mọi người ơi, mọi người ơi. Trời ơi phải nói là quá nhiều món ngon, mà món nào món nấy giá hạt dẻ, cực kì thích hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên luôn. Phen này 'teen' quận 9 sướng nha.




Vì chị chủ quán cực kì thân thiện, không gian quầy lại là quầy mở nên mình tí ta tí tỡn chạy qua lân la bắt chuyện với chị và nhìn ngắm chị pha chế. Hỏi chuyện thì mới biết chị yêu nghề cỡ nào nha, toàn lựa chọn nguyên vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, những món thạch là nhà làm 100% luôn, các bạn hổng cần phải lo gì về chất lượng hết nha, cứ mang một cái bụng rỗng rồi đến quán thưởng thức thôi là được.

Tadda, toàn cảnh bàn ăn hôm nay của tụi mình đây, 5 ly nước và một đĩa đồ chiên đẹp mắt, nhìn thôi đã thấy chọp chẹp thèm thuồng rồi, thích quá đi thôiiii.

Trà Sữa Hoa Anh Đào - 25k & Trà Sữa Đậu Đỏ - 15k
Hai ly này thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ giống nhau nhưng thật sự thì khác nhau hoàn toàn đó nha. Ly trà sữa hoa anh đào thì là 'best seller' của quán với hương thơm rất đặc trưng, ngửi một lần rồi cứ muốn ngửi hoài không thôi. Còn ly trà sữa đậu đỏ thì béo nồng chuẩn vị, ngon không thua kém người anh em bên cạnh chút nào cả luôn, xuất sắc.

Phần topping phía trên của trà sữa hoa anh đào nè, trân châu trắng nhai giòn sựt sựt, thạch ngọt dai điều vị, không bị gắt xíu nào. Hút một hơi dài có cả trà sữa lẫn topping rồi thưởng thức, cảm giác lâng lâng khó tả lắm luôn.

Trà sữa đậu đỏ thì tất nhiên không thể thiếu đậu đỏ rồi. Phần đậu được nấu chín tới, mềm và có vị bùi bùi, ngọt nhẹ, không hề bị cứng hay sượng miếng nào luôn. Công nhận chị chủ chế biến tài tình ghê.

Trà Đào Miếng Đào - 16k
Vị trà đào ngọt dịu, thơm hương đào, thời tiết nóng nực mà dừng chân ghé lại uống một hơi chắc phê phải biết, mát thấu ruột thấu gan hết trơn hết trọi hà.

Đào miếng siêu giòn, cắn miếng nào chất lượng miếng nấy. Khi ăn mình có cảm giác đào rất tươi mới, bấy nhiêu thôi đã đủ để biết chị chủ bảo quản nguyên liệu kỹ lưỡng cỡ nào rồi đúng không nè ??

Trà Đào Dâu - 20k
Thoạt nhìn thì không thể phân biệt nổi ly này với ly trà đào vừa nãy luôn, nhưng khi ngửi hương thì phát hiện ra ngay. Ly này có hương dâu nên thơm hơn cả ly kia, có vị chua nhè nhẹ len lỏi kích thích vị giác, topping có cả đào miếng luôn, nhưng số lượng đào miếng thì ít hơn trà đào một tẹo nha, hì.

Trà Sữa Trân Châu Đường Đen - 15k
Ly này có hương vị khá độc đáo nha, trân châu đường đen dai ngọt vừa phải, kết hợp với lớp trà sữa bên trên hợp vị cực kì luôn. Chạm môi một giây là nhớ vị cả đời luôn, hay ghê á ta.

Nước ngon không thể thiếu mồi nhắm nên tụi mình gọi thêm một ít đồ chiên bao gồm nhiều loại để vừa trò chuyện tán gẫu vừa gặm cho đỡ buồn miệng nè. Giá cả đồ chiên ở đây cực kì phải chăng, chỉ từ 10k/xiên thôi, mà chất lượng không chê vào đâu được. Tuyệt vời thật sự. <3
Nhận xét chung: không gian thoáng mát miễn bàn, chị chủ siêu cấp dễ thương, chất lượng từ món nước đến món ăn đều đạt mức tuyệt vời, đáp ứng đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ, cực kì thích hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên luôn.
Trà Sữa Hoa Anh Đào
Địa chỉ: 140A Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9
Thời gian: 10:00 - 22:00
Facebook: https://www.facebook.com/Trà Sữa Hoa Anh Đào
Hotline: 0983 224 639
Địa chỉ: 140A Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9
Thời gian: 10:00 - 22:00
Facebook: https://www.facebook.com/Trà Sữa Hoa Anh Đào
Hotline: 0983 224 639



Mặc dù chỉ là quán vỉa hè với vài chiếc bàn được kê đơn giản nhưng Trà Sữa Hoa Anh Đào chưa bao giờ vơi khách hết nha. Từ lúc mình đến là thấy chị chủ cứ luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ một giây phút nào luôn. Kể cũng đúng, quán mở trên con đường thoáng mát, sản phẩm ngon bổ rẻ, lại gần khu có nhiều trường học nữa thì lượng khách tấp nập cũng hổng có gì lạ nè.


Menu của quán nè mọi người ơi, mọi người ơi. Trời ơi phải nói là quá nhiều món ngon, mà món nào món nấy giá hạt dẻ, cực kì thích hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên luôn. Phen này 'teen' quận 9 sướng nha.




Vì chị chủ quán cực kì thân thiện, không gian quầy lại là quầy mở nên mình tí ta tí tỡn chạy qua lân la bắt chuyện với chị và nhìn ngắm chị pha chế. Hỏi chuyện thì mới biết chị yêu nghề cỡ nào nha, toàn lựa chọn nguyên vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, những món thạch là nhà làm 100% luôn, các bạn hổng cần phải lo gì về chất lượng hết nha, cứ mang một cái bụng rỗng rồi đến quán thưởng thức thôi là được.


Tadda, toàn cảnh bàn ăn hôm nay của tụi mình đây, 5 ly nước và một đĩa đồ chiên đẹp mắt, nhìn thôi đã thấy chọp chẹp thèm thuồng rồi, thích quá đi thôiiii.


Trà Sữa Hoa Anh Đào - 25k & Trà Sữa Đậu Đỏ - 15k
Hai ly này thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ giống nhau nhưng thật sự thì khác nhau hoàn toàn đó nha. Ly trà sữa hoa anh đào thì là 'best seller' của quán với hương thơm rất đặc trưng, ngửi một lần rồi cứ muốn ngửi hoài không thôi. Còn ly trà sữa đậu đỏ thì béo nồng chuẩn vị, ngon không thua kém người anh em bên cạnh chút nào cả luôn, xuất sắc.


Phần topping phía trên của trà sữa hoa anh đào nè, trân châu trắng nhai giòn sựt sựt, thạch ngọt dai điều vị, không bị gắt xíu nào. Hút một hơi dài có cả trà sữa lẫn topping rồi thưởng thức, cảm giác lâng lâng khó tả lắm luôn.


Trà sữa đậu đỏ thì tất nhiên không thể thiếu đậu đỏ rồi. Phần đậu được nấu chín tới, mềm và có vị bùi bùi, ngọt nhẹ, không hề bị cứng hay sượng miếng nào luôn. Công nhận chị chủ chế biến tài tình ghê.


Trà Đào Miếng Đào - 16k
Vị trà đào ngọt dịu, thơm hương đào, thời tiết nóng nực mà dừng chân ghé lại uống một hơi chắc phê phải biết, mát thấu ruột thấu gan hết trơn hết trọi hà.


Đào miếng siêu giòn, cắn miếng nào chất lượng miếng nấy. Khi ăn mình có cảm giác đào rất tươi mới, bấy nhiêu thôi đã đủ để biết chị chủ bảo quản nguyên liệu kỹ lưỡng cỡ nào rồi đúng không nè ??

Trà Đào Dâu - 20k
Thoạt nhìn thì không thể phân biệt nổi ly này với ly trà đào vừa nãy luôn, nhưng khi ngửi hương thì phát hiện ra ngay. Ly này có hương dâu nên thơm hơn cả ly kia, có vị chua nhè nhẹ len lỏi kích thích vị giác, topping có cả đào miếng luôn, nhưng số lượng đào miếng thì ít hơn trà đào một tẹo nha, hì.

Trà Sữa Trân Châu Đường Đen - 15k
Ly này có hương vị khá độc đáo nha, trân châu đường đen dai ngọt vừa phải, kết hợp với lớp trà sữa bên trên hợp vị cực kì luôn. Chạm môi một giây là nhớ vị cả đời luôn, hay ghê á ta.


Nước ngon không thể thiếu mồi nhắm nên tụi mình gọi thêm một ít đồ chiên bao gồm nhiều loại để vừa trò chuyện tán gẫu vừa gặm cho đỡ buồn miệng nè. Giá cả đồ chiên ở đây cực kì phải chăng, chỉ từ 10k/xiên thôi, mà chất lượng không chê vào đâu được. Tuyệt vời thật sự. <3
Nhận xét chung: không gian thoáng mát miễn bàn, chị chủ siêu cấp dễ thương, chất lượng từ món nước đến món ăn đều đạt mức tuyệt vời, đáp ứng đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ, cực kì thích hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên luôn.
người yêu thích


