ĐU ĐƯA cùng hội bạn thân ĂN TOKBOKKI LẮC PHÔ MAI thơm dẻo ở Cửa Bắc
Một chiều đông rảnh rỗi rủ bạn thân đi ăn vặt, ngang qua phố Cửa Bắc thấy hàng này hay ho nên review cho các bạn nè ^^

Đây là phần mình gọi, trông ngon chưa này.

Quán Bánh Gà - Phá Lấu này nằm ngay đầu ngõ 92 Cửa Bắc. Các bạn chỉ cần đi đến ngõ đó nhìn vào là thấy ngay, đối diện số 4.

Phần mình gọi là nem chua rán (5k/chiếc), tokbokki lắc phô mai (15k/phần), phô mai que (7k/chiếc), bánh gà (5k/chiếc). Tổng chỗ này hết 70k nè.

Tobokki phần 15k nhìn tưởng ít chứ ăn cũng ra gì các bạn ạ. Tok dẻo bột, lắc với phô mai khá vừa miệng, ăn ko bị cứng.

Chấm với sốt ớt là mê mẩn luôn nè.

Ngoài ra mình ăn cả bánh gà, phô mai que với nem chua nữa. Bánh gà nhiều nhân ăn ko bị ngấy quá, phô mai que dẻo nhân phô mai

Nem chua thơm giòn, ăn không bị khô.

Mình đính kèm menu luôn các bạn xem tham khảo nha, quán có take away, các bạn có thể gọi nếu ngại ra ngoài nhé ^^.

Không gian quán nhỏ xinh, bàn màu hồng đẹp mắt. Khá sạch sẽ và thoáng mát. Anh chủ và nhân viên phục vụ nhiệt tình.

Một địa chỉ hợp lí cho các bạn muốn đi ăn vặt xế chiều nhé. Hãy rủ cạ cứng cùng đi đu đua thôi nào!!


