DREAMY DAYS GÓC QUÁN CUỐI TUẦN

Tranh thủ cuối tuần tìm 1 góc quán nhỏ để làm việc Được bạn giới thiệu nên mình ghé quán ở quận 1 để thử. Đầu tiên là quán với mình không gian ấm cúng, nước ngon , view nhìn xịn nè đủ để chụp sống ảo luôn, nhưng mà nay đi mình nên không ai tác nghiệp hộ mình hết hihi. Điểm trừ của quán là mình thích có lầu để nhìn từ trên cao xuống thì quán không có chỉ có 1 tầng thôi hơi ngột ngạt. Gía nước so nằm ở quận 1 thì Dreamy days không quá mắc phù hợp với các bạn kể cả là học sinh sinh viên nha, quán có đồ ăn nữa. Mình đến để làm việc nên quán cũng phù hợp nhưng mình chấm 8/10 vì nhỏ nên cảm giác không được riêng tư nhiều.
người yêu thích