DOP coffee

Một tối muộn lòng vòng quận 1 thì tình cờ tìm được chiếc cà phê xinh xinh này. Nói là nằm trong hẻm nhưng từ đường lớn nhìn vào vào hẻm 1 phát là thấy ngay em nó. Hẻm trước quán rộng, gửi xe ngay trước quán luôn, quá tiện. Quán có hai tầng với gam màu chủ đạo là xám và nâu, góc ngồi ngay cửa sổ chụp hình đúng chill luôn mà lúc mình tới có khách nên không chụp được, hơi bị tiếc luôn ấy. Hôm ấy mình gọi trà thảo mộc mới bên quán, có táo, hoa hồi các thứ, trang trí đẹp mà không hợp khẩu vị của mình chút nào, cứ nhạt nhạt, lợ lợ, kì kì.
người yêu thích