[ Doori BBQ có gì ??? ]

Hự hự. Noel thay vì đi lòng vòng hít cái không khí khói bụi, mùi khét lẹt như Đà Lạt hiện tại thì mình lại ghé vào quán làm miếng bò sương sương đi Quán này phải nói mình đi mòn mông luôn, bạn bè thỉnh thoảng hay lên Đà Lạt chơi mình đều giới thiệu quán, hầu như ai cũng rất thích Đợt này công nhận ăn đã thật, có bạn nhân viên nhiệt tình nướng giúp nên cũng chẳng phải lăng tăng xem thịt chín chưa, chỉ việc lấy salad, thêm rau mùi, lát thịt , ít kimchi, hẹ muối, cuộn tròn rồi chấm với muối ớt xanh thơm lừng, chua ngọt, xong rồi thì làm thêm chén cơm trộn, hay gắp tokk. Tokk ai đã từng ăn ở đây rồi mới thấy được vị nó ngon và đậm đà quyến luyến ra sao ... Bò các bạn nên gọi phần có sauce doori nha, phần thịt khi nướng lên sẽ thơm và đậm gia vị hơn á. Nhớ ăn thử cơm trộn doori nha, à còn canh đậu hủ non nữa. Huhu ngon không tả được Tổng mình ăn 4 món , 1 coca là 382k nha
người yêu thích