Dookki ko xa lạ với mọi người rồi nhưng vẫn muốn cho em nó 1 bài 🤣🤣🤣
Giá: 139k chưa VAT, sau VAT là 153k
Thời gian: 90 phút
Chỗ này chỉ thích hợp với ai ghiền ăn tok, ghiền chả cá, ghiền gà rán nha, bỏ có 153k ăn lòi họng no ứ hự :))
Nước lẩu thích gì tự pha nên ngon dở tự chịu :)) với mình 90 phút thì quá dư để ăn sạch nhà hàng, mình thì đã đi buffet thì vô lo mà ăn chứ ai đâu vô nhâm nhi nói chuyện mà chê 90 phút ko đủ, mấy chị bánh bèo vô muốn selfie chụp chụp hết 90 phút thì có thể skip, quán ko gì để sống ảo!!
Về buffet line, đồ chiên có gà rán, miến xào là mình ăn, mấy món kia ko hứng thú, nước ngọt refill thoải mái, đồ lẩu có mì, miến, nghêu, thịt, các loại tok, các loại chả cá, các loại viên, các loại rau củ... mình thấy Dookki hay bị chê đồ ăn ko đa dạng. Thật sự nếu muốn ăn có thể bỏ thêm tiền qua kichi, hotpot, manwah, hutong...cho có bò mỹ, hải sản tôm cá đồ, chứ có 150k đòi thịt bò, đòi bạch tuột, đòi mực chắc ngta dẹp tiệm sớm!!!
Chốt Dookki chỉ thích hợp cho ai ghiền tok và chả cá hàn quốc, và với mình 150k cho 1 vé như vậy là xứng đáng!!!
Mình ăn bên Vivo quận 7 nà
người yêu thích


