Đồng cỏ lau phấp phới trong nắng chiều

Góc dành cho các bạn yêu thiên nhiên. Ở Sài Gòn có rất nhìu nơi có cỏ lau. Tuy nhiên chúng chỉ mọc thành từng cụm nhỏ. Chỉ có nơi nào đất trống chưa sử dụng thì cỏ lau mới lan toả mạnh. Mình từng đi cỏ lau ở đảo Kim Cương. Thì khu vực này cỏ rất thấp và ít. Rất khó để chụp như ảnh trên mạng mình xem. Còn ảnh dưới đây thì mình chụp tại bãi đất trống phía sau Nhà Văn Hoá phường Trường Thạnh, quận 9 cũ nay là Thành Phố Thủ Đức. Các bạn cứ seach google là ra nhé! Thời gian đẹp nhất để chụp là từ 4-5h chiều nè. 1 tips nhỏ nữa là các bạn nên chọn những trang phục có màu sáng và điểm nhấn 1 xíu nha. Đừng có mặc màu đen nhé. K đẹp đâu. Với lại ở đây chụp thì phải hy sinh vì nghệ thuật nè. Cỏ lau làm mình rất ngứa. Nếu để lá cỏ cắt vào người sẽ rát da nha Ảnh này mình chụp vào tháng 5. Trước lúc giãn cách xã hội nè Chúc các bạn chụp ảnh thành công nhé
người yêu thích