Đồng Chung- Hủ Tiếu Mỹ Tho Gia Truyền Nổi Tiềng Từ Thập Niên 60
Quán này nhà mình hay ra ăn, quán bán lâu đời lắm rồi, ngày trước ở Tôn Thất Thiệp nay dời về Lý Chính Thắng , hương vị vẫn không đổi nha

Hiện tại quán chủ yếu chỉ bán từ sáng đến trưa thôi , quán hơi khuất và nằm trên đường 1 chiều nên rất dễ bị bỏ qua, mấy bạn nhớ để ý kỹ bên tay trái nhé




Tôm tươi và căng mọng ăn ngọt thịt rất đã, đặc biệt là món bánh tôm ăn kèm giòn to giòn thơm thơm , lòng được làm sạch kỹ nên ăn không bị đắng

Một tô bình thường là 38k gồm có tôm thịt và lòng phèo , mấy bạn muốn thêm cua là 50k nhé, quán còn có cả xíu quách nữa bạn nào ăn khỏe thì gọi thêm nhé

Hủ tíu rất ngon, nhất là hủ tíu khô, khác với những quán khác ở đây có nước sốt trộn màu đỏ cam đặc trưng kèm theo sợi hủ tíu dai dai ăn rất lạ miệng, dù nước lèo trong vắt nhưng cực kì đậm đà nha



Cô chú chủ quán rất là hiền luôn , chú bị lãng tai rồi, dù khách ra vào tất bật nhưng cô chú vẫn vui vẻ và điềm tĩnh

Giá có cao hơn trước 1 chút , cô chú nói là đồ ăn ngoài chợ họ lên giá nên phải lên theo chứ mua đồ rẻ tiền không tươi bán mất mối hết , cơ mà theo mình thấy giá như vậy cực kì hợp lý, hủ tíu rất nhiều, thịt cua tôm tươi ngon và nhiều nên giá vậy cũng không có gì phàn nàn, các bạn nên ghé thử 1 lần để tự mình cảm nhận nhé


