Đón Giáng Sinh ở Đà Lạt theo phong cách Nhật

Như một thói quen cứ mỗi dịp lên Đà Lạt tui lại ghé đây " Một chốn nhỏ bình yên từ hàng hương thảo trước hiên,đi xuống những bậc thang là một vườn cúc hoạ mi trắng xinh xắn và mọi thứ ở đây nhẹ nhàng sâu lắng trong từng góc thiết kế theo phong cách Nhật" Nằm trên lưng chừng thung lũng nên vô tình The 1985 Tea House Đà Lạt sở thích những chiếc view rất đáng giá,ngồi thơ mộng bên những ly trà không gì tuyệt vời hơn. Không gian ấm cúng,lãng mạn nên càng thơ hơn với không khí Giáng Sinh từ cây thông, sắc đỏ và cả bộ ba món nước mới chỉ bán tới hết tháng 12 bao gồm Trial - Cherry Blossom Ade (60K) với chiếc ly xinh xắn mà đó giờ tui chỉ có dịp xem trên các clip home cafe Hàn thôi.Điểm nhấn ở đây chính là Cranberry đỏ mọng,mang vị chua và giàu dinh dưỡng. Ly còn lại là Kiwi Hibiscus Lemonade (60K) nhìn thấy Giáng Sing liền bên với sắc đỏ Bông Astiso Đỏ - màu xanh từ Kiwi. Hai loại bánh tui dùng là Matcha Cheese Cake (50K) & Fuirt Tart (30K). Ngoài khu vực sân vườn,không gian bên trong và góc bàn hướng thung lũng thì hiện nay quán đang triển dần những tầng dưới bên dưới thung lũng nhin mà nôn dễ sợ ah. _ THE 1985 TEA HOUSE _🌲Giá từ 49K _🌲07:30 ~ 17:00 - OFF Thứ Hai. _🌲Hẻm 38 Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt (Kế bên Tommy Hotel ) ,dưới tầng hầm Villa La Maison Grise - 093 186 6386 _ #samlacareview _ Chia sẽ cùng Sam những địa điểm hay ho tại Đà Lạt qua hashtag #samlacadalat #dalat #dalatdivatrainghiem
0 người yêu thích 0 bình luận