🐥Don Chicken Lê Đại Hành

🐥Don Chicken -Hồi trước mình ăn ở Cách Mạng Tháng 8 mà giờ ăn ở Lê Đại Hành cho gần nhà. - Vào đây thì mình chỉ trung thành với gà rán sốt cay, khoai tây chiên và xúc xích hầm bacon. -Gà lúc nào cũng đỉnh hết huhu, mình thích đùi nhưng ng iu mình dở hơi không gặm xương được hoặc nhìn người khác gặm xương được nên toàn phải ăn gà không xương. Nhưng bù lại gà vẫn mềm và ẩm, không bị khô. Khoai thì eo ôi, giòn tan lại hơi mặn mặn nữa🤙🏻🤙🏻 xúc xích hầm thì có xúc xích, miến, spam, đậu hủ và cái sốt thịt băm, ngon nhắm nhưng nếu ăn yếu thì sẽ không ăn hết nổi nhé vì khá nhiều đồ ăn. Các bạn chỉ nên kêu khi đi đông hoặc kêu lượng đồ ăn ít lại nếu muốn thử xúc xích hầm. -Đợt vừa rồi mình có thử cơm kim chi nữa, cơm ngon, thơm dầu vừng nhưng chắc do không hợp khẩu vị mình nên mình không ấn tượng lắm - Gía thì theo mình nhớ xúc xích 1 nồi là 200 mấy gần 300k, khoai 60k thì phải, gà thì 170k thêm sốt là 10-15k nữa thì phải, cơm kim chi 121k. - Nhân viên ở cả 2 chi nhánh đều dễ thương, nhiệt tình. Đặc biệt ở Lê Đại Hành các bạn nhân viên chăm sóc khách cực ok. Bình nước lọc mình uống vừa gần hết là các bạn đã đem ngay ra 1 bình mới liền🤙🏻🤙🏻🤙🏻🤙🏻🤙🏻 -Nên đặt chỗ trước nếu đi chiều tối nhé, vào là có bàn ngay, đỡ phải chờ đợi
người yêu thích