ĐÓN BÌNH MINH Ở ĐÀ LẠT

Helloooo mình đã trở lại đây. Không để mọi người đợi lâu, cuối cùng thì Vlog ở Đà Lạt của mình cũng đã lên sóng rồi :))) Kì này mình đi cắm trại ở Đồi Đa Phú vào giữa tuần nên hông có ai ngoài 3 đứa mình :)))) Nói chung cảm giác lần đầu ngủ lều nó lạ kì lắm mọi người :)) Chưa kể nằm trên đồi mà, mưa nữa, sấm chớp đùng đùng ban đêm nên phải bật chế độ máy bay để bảo toàn tính mạng :))). Sau 1 đêm hơi run sợ thì sáng thức dậy, mặt trời bắt đầu hừng sáng thì chim đã ríu ra ríu rít gọi cả ngọn đồi dậy rồi, trong đó có mình. Bộ ảnh film chụp trên đồi mình có up rồi á mọi người có thể tham khảo nè. Còn đây là video ngắn quay lại buổi tối hôm đó ăn uống và đón bình minh thế nào nè :*
người yêu thích