Dokki có thực sự ngon không 🤔
Là tín đồ của món mì cay Hàn Quốc đã lâu, nay mới dịp đi ăn thử buffet Dookki với các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc như bánh gạo các loại, chả cá, lẩu cay đến siêu cay...
Mình ăn Dookki ở chi nhánh Phan Văn Trị trong Vincom Gò Vấp.
Điểm cộng: Các món ăn khá ngon, nước sốt pha mình dùng loại "Dookki ngon nhất", do mình ăn mì cay Hàn Quốc đã quen với vị cay (tương đương cấp 2) nên khi dùng loại sốt pha này để nấu chung với nước lẩu khá là ổn. Chả cá xiên (giá trong siêu thị Lotte mart Nam Sài Gòn là 22k/xiên) vị vừa ăn, chấm kèm nước sốt riêng ăn có vị rất ngon. Nước lẩu nếu hết thì khách có thể tự lấy thêm trên line. Các bạn nên order thêm phô mai vòng ngay từ đầu để nhân viên chuẩn bị chung với nồi nước lẩu, ăn lẩu cay cay mà quệt chút phô mai có vị beo béo sẽ làm dịu vị cay ngay lập tức. Free nước ngọt, khăn lau. Có kệ trưng bày mì cay đóng gói, nếu bạn nào có nhu cầu ăn mì cay thì có thể chọn loại yêu thích và nhờ các bạn nhân viên chế biến dùm (riêng món này là các bạn nhân viên sẽ nấu và bưng ra bàn, không phải mì dùng để ăn lẩu).
Điểm trừ: Ghẹ lăn bột có vẻ không được tươi, mình ăn nửa con thấy bột có vị hơi đắng nên bỏ luôn, không ăn món ghẹ nữa. Nấm dùng để ăn kèm lẩu hơi ít và đơn điệu, chỉ có 1 loại nấm bào ngư trắng. Ăn toàn món cay nóng nhưng mình và bạn đi cùng lại có cảm giác như nhà hàng không bật máy lạnh, ngồi ăn trong khu trung tâm thương mại mà cảm giác như ăn vỉa hè vì quá nóng, không có chút cảm giác mát mẻ gì hết, mồ hôi đổ ròng ròng.
Chốt: Mình đi 2 người, hết 139k/người lớn + 69k vòng phô mai. So với chất lượng món ăn, cách phục vụ, thái độ nhân viên thì đây là mức giá mà mình rất là hài lòng, lại còn giữ nguyên mức giá vào các ngày cuối tuần. Thời gian giới hạn ăn buffet chỉ có 90 phút, ban đầu 2 đứa mình tưởng là ăn sẽ không no, nhưng kết quả lại là no không tưởng (vì toàn là mì, bánh gạo các kiểu không mà, lại còn nốc thêm 2 ly coca nữa), nên các bạn đừng quá lo lắng về mốc thời gian bị giới hạn nha :))))
người yêu thích


