Đối thủ của Ngọc Thạch Quán liệu có đáng gờm?
Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tới ăn thử quán chè 'đối thủ' của Ngọc Thạch Quán nha, theo chân mình nhé ^^

Đây là quán ăn vặt cô Châm cũng nằm trong C5 khu tập thể Kim Liên, đối diện là Ngọc Thạch Quán luôn đó. Khác với Ngọc Thạch lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào không ngớt thì quán của cô Châm có vẻ chầm hơn và không xô bồ lắm.

Chúng mình gọi 3 bát chè đó là caramen thập cẩm trân châu (17k), caramen thạch matcha và chanh leo (20k).

Caramen matcha ăn thơm thoang thoảng mùi matcha thôi, caramen hơi bé và cũng ko ngậy lắm, thạch matcha thì mát ăn tan trong miệng giải nhiệt mùa hè phết.

Trân châu của cô luộc tới nên dai dai bên trong có dừa nhỏ xíu. Ăn cho vui thì được chứ mình không thích ăn trân châu lắm.

Thạch chanh leo cực thơm mùi chanh leo luôn, cô còn cho cả cốt chanh leo nên có vị hơi chua chua ngon cực. Ấn tượng món này. Tuy nhiên, là mình thấy quán cô Châm và Ngọc Thạch giống nhau phải tới 90% ấy nhưng chè nhà cô đỡ ngọt hơn.

Bát caramen thập cẩm còn có mít nữa, ăn vui miệng.

Chúc các bạn có trải nghiệm thú vị tại quán nha. ^^


