ĐỔI GIÓ THƯỞNG THỨC TRÀ CHIỀU Ở PAUL🤩
- Khi nghĩ đến uống trà các chị em mình thường sẽ nhớ đến: Runam, Khanh Casa, TWG,... và tất nhiên là không thể thiếu Paul rùiii
☝🏻View: nhìn trên hình của các bạn trước đó cứ nghĩ là Paul cũng to lắm, nhưng đến nơi thì có hụt hẫng nhẹ😢 nhỏ hơn mình tưởng tượng, nhưng bù lại decor tone màu xanh trông mát mắt, tha hồ sống ảo. Mình chọn view ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường thích lắm😉
✌🏻Đồ uống: đồ uống ở Paul không có gì đặc biệt lắm, mình uống Capuchino, cà phê không được thơm lắm. Như mình nói ở trên là đồ uống ko có gì đặc biệt nên review qua loa đồ uống thui🤣
🤟🏻Bánh ngọt: mình là con nghiện Creme Brulee, và tất nhiên không thể bỏ qua em nó ở Paul rồi. Bánh to oành một người ăn không hết
bánh ngọt vừa đủ, bánh có vị béo của trứng hơn là sữa nên không bị cảm giác ngấy chút nào. Và ngon xuất sắc luôn các anh em ạ, 22 cái nồi bánh chưng rồi nhưng lần đầu tiên ăn 1 cái creme brulee tuyệt cú mèo như vậiiii =)))
À quên mãi mê em creme brulee mà bỏ quên mất cái bánh chocolate kia, bánh phủ chocolate kia quên mất tiêu tên, nhìn hấp dẫn và ăn cũng ngon nhưng lại ngán 1 phần vì mình không thích chocolate và 1 phần bánh này hơi ngọt so với khẩu vị mình.
Còn bánh macaron thì mình không thử nên nên chưa review được :)) vì căn bản bánh macaron sẽ rất ngọt nên mình chả thích ăn😂
🖖🏻 Giá cả: mình gọi như trong hình thì tầm hơn 800,000 thật ra mình thấy nước ở Paul chưa xứng với giá tiền, có phần thất vọng khi thử nước ở đây. Thay vào đó bánh ở Paul lại khá ngon, lại còn cái nào cái ấy to chất lượng🥰 à dặn các anh em phải thử Creme Brulee ko làm các bạn thất vọng
👋🏻 Địa chỉ: Lầu 2 Saigon centre, Quận 1
8 người yêu thích
0 bình luận