Đổi gió đi ăn hoành thánh lá giò heo kèm đồ ăn tá lả
Hoành thánh lá món này mình thấy Sài Gòn ít chỗ bán, hầu như mua về nhà tự nấu hông à, vô tình biết chỗ này bán nên ăn rồi review luôn nè :D

Mình order hoành thánh lá giò nạc (45k/1 phần):



Nhìn tô hoành thánh lá vậy chớ nhiều lắm đó nghen, có huyết, tôm khô, mực... Miếng hoành thánh lá dẻo dai, không hề bị bở rạc. Nước lèo ngọt thịt hông có bột ngọt đâu nha :D



Vơ đét chính là tô giò nạc thần thánh :v Có giò nạc, giò gân, giò móng. Riêng mình thì thích ăn giò nạc vì thịt nhiều :3 Giò ninh trong nước dùng khá lâu nên mềm ngon tới từng sớ thịt, có xíu gân nên ăn rất ngon ^_^

Nhìn miếng thịt cắt ra hấp dẫn hông nè, chấm với muối tiêu chanh ớt chua chua cay cay kích thích dã man luôn <3
người yêu thích


