Đời có bao lâu mà hững hờ, thôi thì mình cứ mơ~~

Nếu cả tuần chìm đắm trong công việc, với bao tất bật lo toan, thì mình có thói quen dành ngày cuối tuần đi một quán cafe thật xinh xắn, không cần quá to quá rộng, không cần phải thật đông đúc náo nhiệt. Chỉ cần ko gian nhỏ nhắn, có view một chút, nước uống ngon một chút và nhân viên ấm áp một chút nữa thì càng tuyệt. Nép mình trong một khu chung cư khá cũ kỹ trên đường Nguyễn Trãi, thả tầm mắt xuống nhà thờ Huyện Sĩ, Mơ Đi Hội là một quán như thế. Quán tuy nhỏ nhưng được thiết kế tinh tế, cây xanh phủ khắp lối. Menu decor như một bao thư với các tấm bưu thiếp cực vintage. Nước uống chỉn chu với giá từ 60-85k. Ngoại trừ tầm giá khá cao thì đối với mình, đây là một nơi nhẹ nhàng tinh tế, xứng đáng để quay lại nhiều lần 👍
người yêu thích