Độc quyền toàn Sài Gòn hàng - Bánh Tráng Nướng Cải Xá Bấu ngon gây nghiện hơn 10 năm ở quận 11

Hôm nào buồn miệng là phải tìm ngay bánh tráng để ăn, cho cái miệng đỡ nhạt nhẽo :)). Nay tui qua tận quận 11 để mua cho bằng được Bánh Tráng Nướng Cải Xá Bấu để ăn, do bạn tui đồn bánh tráng ăn lạ lạ mà thú vị nên tui cũng phải ăn thử cho biết ^^ - Hàng của cô bán từ 2h trưa đến tối nha, bán cũng hơn 10 năm rồi từ cái thời mà tụi mình chỉ có lèo tèo vài món ăn vặt, và bánh tráng nướng là món gây nghiện đứng top 👍😂. Giờ thì có hằng hà xa số món để mình ăn nhưng bánh tráng vẫn chưa bao giờ lạc hậu hén. - Cải xá bấu được xào và nêm nếm gia vị kiểu ngọt ngọt, lúc nướng lên cải sẽ có độ giòn nhẹ, vị thì ngọt ngọt. Mình thích nhất là bánh tráng ở đây, được nướng vàng giòn rụm, mà ăn thì có vị thơm thơm béo nhẹ, khá ngon 👍😍 - Giá của 1 cái thường là 12k/cái, thêm phô mai là 17k/cái. Phô mai được sử dụng là phô mai con bò cười nha, cho hết cả cục vào luôn nên lúc ăn vị thơm béo nhưng theo mình thì hơi ngọt. Mỗi phần bánh tráng cô để tầm 3-4 trứng cút, rồi cho ruốc, caie xá bấu, rau răm vào, nướng đều tay. Cắn 1 phát sẽ cảm nhận được cái thơm, giòn rụm của bánh tráng. Tiếp theo là vị mằn mặn ngọt ngọt, sần sật của phần nhân bên trong. 😍 - Có 1 2 bàn để ngồi lại ăn nè, gần đó cũng có khá nhiều hàng đồ ăn ngon lành nữa, hôm nào tui qua ăn rồi review tiếp cho mọi người hén. Nhớ note lại địa chỉ này nha!!!! Bánh Tráng Nướng Cải Xá Bấu - Lò Siêu 📍 27 Lò Siêu, P.16, Q.11 ⏰ 14:00 - 22:00 👀 12k - 17k
người yêu thích