Độc đáo với món TRÀ MÂY lạ mắt
Biết quán đã lâu nhưng hôm nay vô tình ghé lại nên sẵn tiện review cho quán
Thỉnh thoảng ghé lại thấy quán lại được thay đổi decor, có vẻ như chủ quán thích decor nên mình thấy quán được chăm chút ở cả từng góc nhỏ, quán không rộng lắm có khoảng 10 bàn lớn nhỏ khác nhau. Điều mình thích ở quán là không gian khá yên tĩnh, món nước thì đa dạng.

Quán đặc biệt có món 'Trà mây', vì thấy khá lạ nên mình gọi thử, vị matcha thơm và vừa uống, vì ly nước chưa ngọt nên dùng kèm với kẹo bông gòn lơ lửng phía trên, có thêm 1 ly đường nhỏ để mình tùy ý pha ngọt theo khẩu vị bản thân, còn có mấy vị nữa là trà đỏ, houjicha (hình như là trà rang) lần sau mình sẽ thử vị này.


Mình ghé ngay lúc có 1 nhóm bạn đang hát ascoutics, ngồi nhâm nhi nghe nhạc cũng khá thú vị

Trong quán có 1 đôi cánh to khá đẹp rất thích hợp sống ảo


