Độc đáo với món chè thập cẩm khô chất lượng, ngon đáo để

Biết quán chè này lâu rồi, thấy khách khứa đông đông, chưa có cơ hội thử. Nay rảnh rồi 1 mình đi ăn cho biết với người ta! :)

Vô là thấy đang make up hàng chục ly chè, nhìn hấp dẫn chưa! Đặc sản của quán này là chè thập cẩm nhé mấy bạn!

Chè thập cẩm 18k
Đây ly chè thần thánh ấy đâu. Cảm giác đầu tiên sẽ là giá hơi cao nhỉ, so với những chỗ khác là quá cao luôn ấy chứ!
Nhưng điểm nổi bật và lạ lùng ở đây là trong ly chè, nhìn vô bạn sẽ để ý được ngay kìa. Đó là chè khô nha! Hoàn toàn thú vị. Phải đánh tan phần đá bào bên trên thì mới tạo nước cho ly chè.
Vì thế mà ly chè hết sắc là đậm đặc và chất lượng nha!

Chè đặc sệt luôn, vị thì ngọt dịu chứ không gắt, thơm thơm mùi nguyên liệu tự nhiên bên trên, như đủ các loại đậu, loại khoai, lại có thêm nước dừa beo béo, cơm dừa bùi bùi, hạt trân châu dừa (mình tự đặt tên luôn, chứ không biết cái hạt trắng ấy là gì) dẻo dẻo, sật sật, đậu xanh nhuyễn,...
Nói chung là ngon.

Ngoài chè thập cẩm ra thì chỗ này còn có thêm Sâm bổ lượng 18k

Sâm bổ lượng thì mình đánh giá không cao lắm, vị ngon nhưng cũng như mấy chỗ khác, nhưng được cái đồ ăn bên trên nhiều, có cả hạt sen luôn.

Rồi rong biển xịn luôn nè! :))

Gọi thêm ly Rau câu 8k
Giá cũng cao, nhưng được cái là rau câu dừa luôn nha! Bên dưới thì trơn mát, thanh ngọt, ngon ngon, bên trên là lớp rau cầu cốt dừa béo ngậy, khá là ngon!


Quán nằm ngay mặt tiền, đối diện công viên Biên Hùng, đi qua là thấy liền!
Có dịp đi ăn thử 1 lần cho biết he!


