Đổ xô đi ăn rần rần COMBO LẨU - PHỞ BÒ tuyệt ngon giá lại mi nhon ngay khu Đại học Điện Lực
Cuối tuần vừa rồi đi cổ vũ bóng đá cùng tụi bạn học Điện Lực, mình được chúng nó giới thiệu cho quán này luôn ạ. Mô hình kết hợp giữa quán cf - lẩu và cả phở luôn khá hay đó nha

PHỞ GIA VIỆT
Địa chỉ : CS 1 : số 315 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
CS2 : 34 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
CS 3 : ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Giờ mở cửa : 5:30 - 22:00
Hotline : 082.466.888
Facebook : https://www.facebook.com/phogiaviet/

Bước vào ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, đi thẳng một chút nhìn bên trái là thấy ngay nha, dễ tìm lắm, nồi bần bật thế này cơ mà ^^ Hóa ra đây đã là cơ sở thứ 3 luôn rồi đó. Chắc chắn là chất lượng phải thế nào thì mới hút khách tới nỗi chủ quán mở tới cơ sở thứ 3 chứ nhỉ


Giống như bên ngoài thì phía trong tông màu chủ đạo cũng là vàng luôn ạ, điều làm mình thích thú là ở đây trang trí hay nội thất đều trông như 1 quán cà phê ấy, đâu ai nghĩ trong menu lại có cả phở hay lẩu đâu hehee

Lại còn cả màn chiếu ' siêu to khủng lồ ' phục vụ thực khách thưởng thức những trận cầu nảy lửa nữa nè, tâm lý quá đi ấy chứ


Những tưởng không gian lịch sự thế này thì giá sẽ đắt nhưng không hề nhé, ngang giá vỉa hè luôn ý ạ. Bát phở cũng chỉ từ 30k đổ lên thôi mà chỗ ngồi sạch sẽ, phục vụ tận tình còn có chỗ để xe ô tô cơ đấy

Bọn mình đi đông nên gọi set lẩu bò 500k để thưởng thức, đồ ra đầy đặn lắm luôn nha mà còn trang trí rất bắt mắt. Ở đây chuyên bò nha nên bộ phận nào cũng có hết luôn á

Cuống tim bò

Lòng bò


Thịt bò tái

Thịt bò chín



Ngoài ra thì rau đậu nấm cũng đã có sẵn hết trong set rồi đó, chẳng phải gọi thêm gì nữa hết

Tất nhiên cũng không thể thiếu tương chấm kèm bò rùi, sự kết hợp phải gọi là đúng đỉnh. Tương pha thêm cả gia vị mì gói hay sao đó, cay mặn ngọt hài hòa lắm luôn


Mình chọn nước lẩu bò ngô nấm, mùi thơm lắm luôn mà nước cảm giác vẫn thanh nhẹ, ăn không bị ngán. Ngoài ra còn có om măng cay, om sấu, thuốc bắc,... đậm đà hơn tùy sở thích nha


Cuống tim và lòng dai giòn, để các anh các chú nhắm rượu thì cực hợp luôn nhé, đến mình là con gái mà còn mê. Thịt bò thì mềm và ngọt. Bắp bò thái miếng to rõ ràng chứ không bị phần thịt vụn chút nào đâu, nhúng hơi tái chút ăn là mê li luôn

Quên mất hôm đó không gọi cả đuôi bò nữa ý, lần sau chắc chắn sẽ thử lại

Hoặc nếu đi 1 mình không có điều kiện ăn lẩu thì nhớ phải thử món phở của quán nha. Bò chuẩn, nước dùng nóng rẫy đậm đà, húp thử 1 thìa là biết phải ninh nhiều xương lắm đây mới ngọt được đến vậy. Thịt bò chần vừa tới, mềm tan trong miệng luôn đó. Bát của mình đầy đặn thế này cũng chỉ 30K thôi. Còn chần chờ gì mà chưa ghé qua nhỉ ^^ Chúc cả nhà ngon miệng nhé


