Đồ Thái giữa lòng biển

Xách tiền đi Thái 1 lần, nhưng lỡ mê đồ ăn của Thái thì sao? Ngay trong nội thành Nha Trang có 1 quán đáp ứng nhu cầu của bạn. Quán này của ông anh chơi chung, tiền thân là xôi ếch, sau này ổng thử bán cái này thấy OK quá nên ổng bán luôn, thấy rất được và ai cũng khen. Tui thì không ăn được đồ cay mà tui vẫn khen vì sontum không cay ăn ngon lắm. + Nói về gỏi: Dĩa gỏi kết hợp độ giòn của đu đủ bào sợi và đậu đũa, chua của cà chua thái lát và chanh, thêm mắm với nước cốt làm gỏi đặc trưng kèm topping hải sản (tôm, mực, ba khía, ghẹ sữa,...) thì nó ngon lắm rồi, cơ mà bỏ có 1 trái ớt thôi đã cay dữ thần rồi, ai không ăn cay được có thể dặn nhân viên. + Nếu không ăn gỏi thì có thể thử xiên heo nướng phomai ăn kèm xôi trắng cũng rất ngon. Xôi dẻo ăn kèm miếng thịt heo ngọt, thơm cộng phomai béo thì tuyệt. Quán có 1 số món khác ngoài gỏi như mẹt hải sản sốt Thái, lẩu Tomyum, bún Thái tôm sống,... Giá cũng rất OK. Nếu ăn bình thường 1 người cầm 100K là thưởng thức đủ. À quên nói là giờ bán bắt đầu từ 3h30 chiều cho tới tối nhen, hết sớm nghỉ sớm :3
36 người yêu thích 0 bình luận