Đổ sập trước Cơm Tấm Sườn ngon nức nở quên luôn lối về
Khi mấy anh chị trong công ty thay phiên nhau mỗi người một dĩa cơm ăn trưa cho chắc bụng cái mình được ké theo luôn, chuyên mục hưởng ké đồng nghiệp xin được phép bắt đầu :)) Đây có thể nói là một trong những hàng cơm tấm ưng nhất của mình luôn. Lúc nào đi ăn mà trúng giờ trưa cao điểm cũng đông kinh khủng, chắc tại đồ ăn ở đây ngon thực sự nè.
Quán cơm tụi mình ăn là Cơm Tấm Ngô Quyền ở 274 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Bình Thạnh nha mấy bồ. Dễ kiếm lắm, ngay mặt tiền chỗ vòng xoay Hàng Xanh hướng về phía Bạch Đằng ý.
Mình đặt 4 dĩa từ trái qua là: cơm tấm ức gà 33k, cơm tấm ba rọi 33k thêm trứng 8k, cơm tấm sườn non nướng 52k, cơm tấm sườn 32k thêm bì với chả 9k mỗi thứ nữa. Giá hông được học sinh, sinh viên lắm nhưng mà cơm siêu chất lượng, ngon lành cành đào nhaaaa
Thịt chắc nịch chứ không bỏng bẻo như gà nông nghiệp ăn chán ngán đâu. Ở đây một phần cơm được cho thêm chén canh cải nhỏ nhỏ. Còn ai muốn ăn canh chua thì kêu riêng nha. Một chén canh chua nhỏ là 11k.
Nửa đêm suýt mất ngủ tại dòm hình cái bụng réo kinh dị :)) Ai ở gần có thể ra quán ăn, không gian như mình nói ở trên bao rộng không sợ chật chội đâu nà. Còn không thì cứ order về công ty ăn đối với mấy bạn văn phòng nghen.
0 người yêu thích
0 bình luận