Đổ rầm rầm trước BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI ăn mãi chẳng ngán trên Phan Văn Hân
Lâu lâu không ăn bánh bông lan trứng muối cái thấy thèm ghê nơi, thế là vội lết mông ra Ngon Ngon Bakery ăn liền cho thỏa lòng thương nhớ :)) Nhớ có dạo mình bị mê đắm quả bông lan trứng muối ở đây điên đảo luôn ý mấy bồ ơi.
Bánh bông lan trứng muối 75k nghen bà con.
Cốt bánh dày mà nhẹ, mềm ẩm bông xốp đủ độ, ngọt thanh thanh cực vừa vặn. Trên mặt phủ đẫm lớp sốt dầu trứng, sốt phô mai, ruốc, trứng muối và phô mai luôn nè. Mình thấy tổng thể bánh ngon, các nguyên liệu hài hòa với nhau lắm ý.
Sốt phô mai ngon và ngậy, ruốc mặn mặn, phô mai con bò cười béo ngậy xịn xò. Thêm khoản trứng muối vừa bóp vụn cho đẹp, vừa để nguyên miếng nhìn ngon mắt dễ sợ. Trứng muối thơm bùi chứ không hề tanh, like mạnh luôn.
Chỗ này còn có bánh mì phô mai tan chảy 65k nữa nà mấy bạn. Với dân ghiền phô mai như tui thì em ý không thể thoát khỏi bờ môi này đâu =))
Vỏ bánh dày, khá mềm và thơm, không bị khô đâu nè. Trên mặt phủ đầy sốt phô mai với ruốc luôn ý.
Nhân thì lạ phết, phô mai bẻ ra không phải kiểu chảy trào ra mà khá đặc. Ăn cảm nhận phô mai thơm với béo lắm, khá chất lượng. Ruốc mặn mặn để cân bằng độ ngậy của nhân, ăn cũng phê lắm nha mấy bồ.
Chỗ này ngoài bán bánh ra còn có bán nước luôn nha mọi người. Menu mình thấy cũng phong phú đó.
Trà sữa trân châu truyền thống 31k ạ
Trà sữa không được thơm mùi trà lắm, bù lại khá béo do cho sữa nhiều. Cơ mà mình thì khoái uống trà đậm hơn tí. Trân châu đen dai dẻo không bị sượng. Túm lại là uống cũng được nha.
Trà đào tươi 26k nè.
Trà đào mình thấy ngon nè. Hồng trà thơm, chua ngọt dễ uống cực. Miếng đào bên đây to lắm, dày cui ăn sướng miệng kinh khủng. Túm váy lại là hơi bị ưng nghen.
Sữa tươi trân châu đường đen 30k nha quí vị.
Sữa tươi thanh, béo nhẹ hòa cùng trân châu thơm mùi đường đen, độ ngọt cũng vừa. Đúng gu mình, uống ngon phết á.
Menu quán đây nha mấy bồ
Mặt tiền của quán cũng dễ tìm lắm nè. Đi qua để ý xíu là thấy liền à. Quán cắm cọc ở 228 Phan Gia Hân, phường 17, quận Bình Thạnh nha.
Bên trong trang trí tông trắng nhìn xinh lắm. Lúc mình đi thì quán khá vắng. Máy lạnh phà phà, lạnh teo :)) Wifi mạnh, khá yên tĩnh, ghé ăn bánh cũng được mà kiếm chỗ học nhóm hay tám xuyên lục địa mình thấy cũng ổn luôn nghen.
Trên Lixi App mình thấy có quán này rồi nghe, nên là bồ tèo nào thèm thì cứ đặt ship đi cho tiện nè. Tha hồ quẩy mà không lo chết đói luôn nàaaa