ĐỒ NƯỚNG & LẨU- Buffet CukCuk

Lần đầu được tổ chức sinh nhật ở nhà hàng. Vinh giừo hịn hò lắm, có hẳn 3 cái trung tâm thương mại để lựa chọn, chỗ nào cũng sang xịn mịn, tập hợp được nhiều nhà hàng chất lượng cao để thử. Tính lại vrc, nhưng nghe bảo ở vinh centre cũng vừa ăn vừa chơi ko khác chi VRC. Nên thử nhà hàng mới khai trương CUK CUK TẦNG 3 TÒA NGÀ VINH CENTRE( đối diện quảng trường) Nhà hàng ni kể ra chu đáo, trang trí free phông nền cho khách. Chỗ ngồi cũng riêng tư. Ưng nhất là có quầy tự phục vụ, ưng ăn khai vị cái chi tự ra lấy. Con gái thì ăn tới tấp KHOAI LANG KÉN ( bt gọi món cũng 30k,40k 1 đĩa rùi), CƠM CUỘN, SÚP Mình thì thích salad nên cũng chúi mũi ăn salad. Có salad rau và SALAD củ quả nga. Món dưa muối và kim chi ăn kèm cũng ngon. Còn món KEM & BÁNH tự phục vụ thì cả nhà đều ưng. Mải ăn quá nên ko chụp MÓN CHÍNH 😁 HÁ CẢO thì lần đầu ăn ở singapore, ko nuốt đc vì ko hợp khẩu vị. Nhưng ở đây thì cũng xơi đc 4 cái trong lúc chờ món ( để dành bụng ăn thịt.hihi). Thịt trong tầm giá mình thấy là chất lượng, thịt không bị bở, khá là đa dạng các loại thịt để mọi người lựa chọn Tối cn có vẻ đông khách chờ món hơi lâu tý. Nhưng hầu như nhà hàng nào cũng tấp nập vô tối t7 và cn nên mọi ng muốn pv nhanh chắc lách 2 thời điểm ni. Nhưng cuối cùng vẫn no nê là ok roài🥰 P/s Có hai suất buffet 169k và 219k không tính Vat nha mn. Suất 219k có thêm nhiu món với cả lẩu. Còn suất cao hơn ko nhớ mấy vì ăn suất 219k thôi nạ
người yêu thích