Đồ HongKong trong hẻm
Đến quán, dù trong hẻm nhưng chỗ để xe vẫn thoải mái. Order quầy dưới tầng, lên trên dùng bữa sẽ có máy lạnh. Nhân viên tư vấn cũng nhiệt tình.
Mình gọi coi như gần đủ các loại đồ đặc sắc trong menu.
Cá viên cari 32k : cá viên chiên hơi khô, sốt cari thì ổn
Mì bò sốt tiêu đen Hongkong 69k : mì ngon, sốt vừa, bò mềm, nên thử
Cơm xá xíu 55k - cơm bò sốt tiêu đen 59k : thịt thì rất ổn nhưng cơm của quán thì cứ sượng sượng khô ( cảm giác cứ như chưa chín hẳn hoặc do khô quá nên mất ngon )
Khoai tây chiên 35k : gọi ăn cùng cho vui miệng, hơi ít
Cánh gà tempura 59k : không như mình mong lắm, nhìn không ra cánh gà luôn, ăn thì do bột chiên ngoài giòn, còn lại không ấn tượng lắm.
Trên menu có cafe trứng Hongkong 55k nhưng do không đam mê cafe nên bạn nhân viên nói là có trà sữa nên mình chọn luôn. Lớp kem trứng rất dày, ăn cực đã, trà sữa vừa không bị ngọt. Có thử 1 miếng cafe của bạn mình gọi thì ổn, cafe nhạt thôi nên nếu không thích cafe như mình vẫn uống được.
người yêu thích


