Dở, hải sản không tươi

Được bạn bè giới thiệu là quán ốc đông nhất khu Tân Phú, nên cũng bon chen đi ăn thử.

Thoạt nhìn ban đầu rất là đông, quán mặt tiền đường lẫn trong hẻm.

Được các bạn nhân viên sắp xếp vào trong ngồi, điều không thích đầu tiên là ánh sáng quá chói mắt, làm mình lẫn 2 ng bạn đều thấy khó chịu, nóng.

Nhắc đến món ăn thì màu sắc hài hoà, rất giống hình các bạn đăng trước, nên mình cũng không cần phải đăng lại làm gì.

Món ăn ngon nhất ở 1 quán ốc lại là Giò heo chiên.

Mình dùng thêm nghêu hấp thái, sò điệp phô mai, giác xáo mì, nhảy bơ tỏi, sò lông nướng mỡ hành, sò dương nướng phô mai, ốc tỏi nướng, hàu phô mai. Phải dùng từ toàn bộ hải sản đều không tươi, các món ăn dùng hương vị để lấn đi vị cũ của hải sản.

Được mỗi nhân viên nhiệt tình, ra món lại rất nhanh.

người yêu thích