ĐỒ CHIÊN ĐÂY BÀ CON ƠI

✨Mỗi lần mà trái tim tui không vững lòng là tui lao vào mấy cái món chiên xào dầu mỡ vậy nè. Mà ta nói nó ngon, mập thêm miếng, mụn thì đua nhau mọc nhưng thôi kệ, ngon cái miệng thoả cái lòng là tui vui rồi ➡️Không gian quán: Không quá to, có một trệt và một lầu, thêm mấy bàn nhỏ nhỏ ngoài lề đường nhưng mà được cái ở trên rộng nhất, có máy lạnh nữa. ➡️Nhân viên: Thân thiện, mặc dù lâu lâu gọi thì mấy bạn hơi lâu nhưng mà được cái vẫn niềm nở, nhẹ nhàng lắm. Tui có xin thêm dưa leo, bạn đó thấy tui ăn nhanh hết quá hay sao á, hiểu ý cầm lên nguyên dĩa dưa leo thứ hai to chà bá lửa, nói chung là ưng ➡️Món ăn: Mình có gọi các món sau +Phá lấu xào me (29k): Thấy cũng được, vừa ăn, hơi ít nhưng mà có cái nước chấm tắc ngon lắm mọi người +Gỏi cuốn (14k/2 cuốn): Thấy cũng bình thường, không quá nổi bật, nước chấm cũng ổn. Nếu so sánh thì có nhiều hàng ngon hơn rất nhiều ấy. Nhưng được cái đầy đặn nên cũng được +Khoai tây chiên chấm phô mai (Quên giá): Khoai tây thì ngon thiệt, thấy giòn mà không bị khô, nhưng mà cái sốt phô mai thì nhạt nhoà quá, chấm Mayonaise thấy ngon hơn luôn. +Đồ chiên (5-18k): Highly recommend mọi người ăn cái cục cam cam nè, cắn vô có cái sốt ngon xỉu. Hoành thánh chiên nữa, cũng có sốt bên trong. Chả giò, thanh cua, ốc nhồi thịt,... thì bình thường. Có điều là hơi ngấy vì chưa ráo dầu lắm, nên ăn kèm nhiều dưa leo nha, miễn phí đó mọi người +Trà chanh (10k/ly): Uống ngon, vừa miệng. Nhưng mà hôm mình đi còn có Pépi miễn phí nữa. Biết vậy khỏi kêu nước. ❗️Ở đây tự phục vụ sốt, đũa, đồ uống free, khăn lạnh,...nha mọi người. Nên mọi người đừng thắc mắc tại sao nhân viên không mang mấy cái đó ra lúc bạn vô bàn ngồi❗️ 💵Tổng tiền nguyên bàn: 276k/ 2 người (Tại bụng no đói con mắt nên tụi tui kêu nhiều, chứ thực ra ăn hết phá lấu, gỏi cuốn với nửa đĩa đồ chiên là no lắm rồi, thở không nổi luôn) 📍Ăn vặt Sơn Ca - 24 Võ Thị Sáu, Quận 1
người yêu thích