ĐỒ ĂN VÀ TRÒ CHƠI TUYỆT VỜI

Ở sài gòn lâu rồi nhưng chẳng đi đâu, suốt ngày tìm mấy địa điểm ăn uống được review trên ***** để đi ăn. Hôm qua cuối tuần, được nhóm bạn rủ đi xả stress, tưởng được đi đâu xa, thì ra đi công viên Thỏ Trắng. Thỏ Trắng thì mình tới đây nhiều rồi, chủ yếu để ăn vặt, dạo vòng vòng công viên chứ chưa chơi trò chơi bao giờ. hôm qua là lần đầu tiên chơi ấy. Mình chơi 2 trò thôi, trò apollo và trò đĩa bay. huhu giờ còn vẫn thấy hơi sợ sợ nhưng mà vui lắm. cả đám leo lên Apollo, lên cao bất ngờ rồi thả xuống, mình nhắm tịt mắt lại, lũ bên cạnh thì hú hét không ngừng làm mình sợ thì sợ nhưng cũng cười toe toét. Gì chứ chơi trò này với đám bạn thì nhất rồi. Còn trò đĩa bay thì không xi nhế gì hihi, trò này mình hét ầm ĩ, hét vui chứ không sợ đâu, đĩa bay lên cao rồi hạ xuống thích khỏi phải nói, mỗi lần nâng lên cao là mát thôi rồi, 2 chân còn thả tự do, đung đưa nữa. Chỉ chơi 2 trò thôi nhưng mà thoải mái hẳn ra, chắc tại hét với cười nhiều quá. lần sau sẽ thử thêm các trò mới :D
người yêu thích