Đồ ăn truyền thống Thái
[Góc Rì viu đồ Thái] nhà hàng Thaihouse 🤤🤤
địa chỉ : 15 hậu giang p4 Tân Bình
Hôm nay mình tự nhiên mình thèm món ăn gì đó chua chua cay cay, lại vô tình có đứa bạn rũ đi ăn đồ Thái, thế là quyết định nghĩ làm 1 hôm để thưởng cho bản thân luôn, ( coi như đi chơi bù dịch và lễ )kkk
Nói Nhà Hàng vậy thôi chứ mình thấy khá là bình dân, mỗi món trung bình có 100k đến 110k ah, chỉ có lẩu vs cá chẽm nguyên con là 300k ah. Đầu tiên nhìn vào menu khá dễ vì có cả tiếng Việt lẫn tiếng anh, ( mình thì k biết tiếng Thái rồi hehe) . Đọc một lúc thì mình quyết định gọi nhân viên tư vấn kkkk. Thế là được 1 bạn nhân viên tư vấn cho 4 món
Món thứ nhất là gỏi đu đủ tôm khô ba khía ( gỏi này ăn khá thú vị, vị chính là chua và cay, có thêm tôm khô bùi bùi nữa. thích hợp để ăn khai vị đầu tiên vì mình cảm thấy khi ăn xong kiểu như là kích thích vị giác mình lên, lại thèm ăn tiếp món khác,
Món thứ hai là món thịt heo bằm xào lá hương Nhu ( món này đối với mình khá lạ, thịt heo xào mềm thêm lá hương nhu lại có trứng bách thảo, ăn kèm với cơm là hợp lý luôn. Nhưng mình không ăn kèm cơm vì mình có order thêm cái Lẩu Thái rồi, Lẩu Thái thì nấu có thêm sữa tươi , vừa chua vừa cay lại vừa béo nữa, mình nghe nói ở đây có 2 anh bếp là người Thái nên món này đúng kiểu của người Thái luôn, không giống mấy quán khác mình từng ăn.
Còn một món cuối là Heo Nướng Xiêng kiểu Thái, trời ơi, món này mình thích cực, nghe nói món này là best saler của nhà hàng luôn, thịt heo nướng cực kì thơm và mềm, lại còn quét thêm miếng nước cốt dừa béo và ngọt nữa, ăn cực đã luôn. 😋😋🥰
Hôm nay tới đây đủ rồi hehe, để lần sau mình tới ăn tiếp rồi viết rì viu cho mấy bạn nhennn. 🤪🤪🤪
À Tổng thiệt Hại của mình là 680k, lảu 300k, thịt heo nướng 110k, gỏi 100k và thịt heo bằm xào 100k thêm nước nữa, nói chung là hợp Lý, nhưng mà mình vội ra xe quá quên chụp lại cái bill mất tiêu rồi.
người yêu thích


