Đồ ăn miền Trung ở Sài Gòn - nhiều mà rẻ

Người con miền Trung nhớ nhà, không biết làm gì nên đặt đồ ăn quê hương cho đỡ nhớ. Bánh bèo, bánh lọc, bún mắm nêm, bún cá dọng dô họng no bụng quên đường về nhà luôn á chớ. Trong các món của quán này mình thích nhất là bún mắm nêm, tại nó đặm đà, thơm và đặc biệt là một phần ú nụ, ngon mà rẻ nữa😂 Bánh bèo trong hình là bánh bèo Huế, ăn kèm với tôm và da heo dòn dòn, giao qua cho mình cả nửa tiếng mà không bị ỉu. Rưới mắm nên có tiếng nổ tách tách nữa, nghe là biết dòn ngon rồi. Bánh bột lọc còn hóng hôi hổi. Nhân có tôm với thịt. Ăn miếng nào dai ngon miếng đó. Phải chấm cả miếng ngập vào nước mắm ăn mới đã nghen mọi người. Bún cá ngừ um khi giao qua cho mình nước vẫn còn ấm, nhưng vẫn đi hâm lại cho nóng thiệt nóng ăn mới đã. Cá với nước chị chủ cho nhiều đến nỗi cả tô bún đầy mà ăn vẫn không hết. Từ hồi vào Sài Gòn, khó lắm mới tìm được quán có vị gần giống như ngoài quê. Đi biết bao nhiêu quán rồi cũng quay lại đây, giờ thành khách quen luôn 🤣 Giá cũng ổn, trong mức trung bình, rẻ hơn nhiều so với các quán khác mình từng ăn. Tổng thiệt hại chỉ hết 189k cho 4 người nhà mình ăn (có 2 phần bún mắm nêm mà trong hình không chụp). Quán giờ chỉ giao qua Now và qua fanpage hoặc số điện thoại của quán. Mấy bạn tìm Facebook “Quán Nhớ - Hương vị miền Trung” là ra nha. Địa chỉ: 117/3 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận Giờ hoạt động: 11h30 - 21h30 Mức giá: 30k – 45k Cảm ơn đã đọc bài review của mình ❤
người yêu thích