ĐL - Jevis Au Homestay

Quá tuyệt vời ♥️ Mình đi 2 người, ở phòng View farm cottage. Không gian phòng nhỏ, trang bị đèn vàng, decor đơn giản mà xinh xỉu, chính những điều này đã tạo cho căn phòng cảm giác ấm cúng mà không hề thấy chật chội, rất hợp với thời tiết lạnh của Đà Lạt. Ngoài ra còn có đèn trắng cho những bạn cần ánh sáng nhiều như khi cần trang điểm chẳng hạn. Có phòng tắm riêng với máy nóng lạnh ngay trong phòng. Điểm đặc biệt mà mình yêu thích nhất ở phòng này là có khung cửa sổ rộng view ra thung lũng, có 1 cái bục ngay cạnh cửa sổ để mình có thể ngồi nhìn ra ngoài, ban ngày ngắm cảnh thung lũng, đồi núi, thiên nhiên, ban đêm nhìn xuống là những nhà đèn sáng trưng cực kỳ đẹp, đúng đặc sản của Đà Lạt luôn he. Ngoài phòng ở ra thì đây có một khoảng sân ăn uống với không gian hoàn toàn bằng gỗ he, có cả bếp, bồn rửa, lò sửi đốt củi, view mở nhìn ra thung lũng he. Vì bữa sáng ở đây tự phục vụ, nên bếp luôn set up sẵn mỳ gói, bánh mỳ, trứng, trà, cà phê, bla bla... thích gì thì ăn cái đó, ăn xong khách tự dọn rửa phần mình, nên thoải mái cực kỳ. Mình ở đây không phải đi ăn sáng ngoài ngày nào. Vì sao ư? Vì đỡ tốn tiền nè he, lại có cái VIEW QUÁ ĐẮT GIÁ, bữa sáng ra đó ngồi, vừa ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê nóng, hay ly trà nóng, nhìn ra những vườn rau, chill quá rồi còn muốn đi đâu nữa 🥰 Anh chị chủ thì vừa trẻ, vừa giỏi, vừa dễ thương, thân thiện cực kỳ. Dịp này mình lên có chương trình tặng khách book phòng tháng 10 bộ ảnh 15 tấm do anh chị chủ chụp, edit luôn (à, hai anh chị này mở studio áo cưới và chụp ảnh cưới ớ), nên mình được hai anh chị dẫn đi chụp một bộ ảnh với hoa dã quỳ nè he. Chưa nói đến ảnh, nhưng thấy anh chị chụp ảnh cho mình đúng nhiệt tình, bày cách tạo kiểu, lại còn chỉnh ảnh luôn nữa 🥰🥰🥰 Tui muốn đi Đà Lạt lại lần nữa để ở lại đây thêm lần nữa, lỡ yêu Jevis Au rồi hiuhiu 😅😅😅
người yêu thích