Đỉnh cao là đây MÌ MỰC TRỘN SA TẾ gây nhức nhối fan hảo sa tế
Không biết mấy bạn có ai nghiện ăn sate giống mình hông, mình tự tin khẳng đinh mình là fan chân chính của sa tế luôn ấy. Thiệt chứ món mà ăn được với sa tế là mình 'chơi' hết luôn đó, thiếu sa tế cảm giác cứ thế nào ấy, thấy thiếu thiếu. Nay được dịp đám bạn rủ đi ăn MÌ MỰC TRỘN, đúng món mình thích nên kè kè theo ngay em sa tế LAOGANMA - mình thấy đang hot nên mua ăn thử. Nghe đâu là một trong những loại sa tế 'best seller' bên Trung đó.

Đám bạn mình là khách ruột ở đây lâu lắm òi. Món tụi nó yêu thích nhất là MÌ MỰC XÀO SA TẾ 67k/phần chất lượng đi đôi giá tiền hihi. Chớp mắt 3 dĩa mì đã xào xong xuôi rồi, bây giờ bay vào đánh chén thui !!!

Hông nói quá chứ nó đỉnh cao thật sự mọi người ạ :)) Mực topping miếng nào miếng nấy dày thịt thấm đều gia vị ngon nhức nhối.


Dĩ nhiên là mình không quên hũ SA TẾ LAOGANMA thần thánh luôn nằm trong cặp rùi haha.
Lấy ra cho vào mì ăn cho thêm phần 'kích thích'.

Nhìn thui cũng đủ thèm ngất trời rồi phải hông nè. Vì yêu nên mình cứ đâm đầu, cho nhiều sa tế luôn ăn cho đã cái nư.

Gắp một miếng ăn thử trời ơi ta nói hương vị hòa quyện vào nhau, hơi mặn mặn beo beo thơm thơm đã cựcccc :)).
Sa tế có khá nhiều topping gia vị bên trong, nên ăn có đồ để nhai, không bị ngán. Đã thế màu sắc lại bắt mắt nữa, đúng kiểu 'nhìn là mê - ăn là thèm' luôn á.
Mình cũng không quên cho thêm vào nước tương. Cảm giác cho sa tế này vào nước chấm thêm phần đậm đà, ổn áp phết cả nhà ạ.

Ớt với thành phần nguyên liệu trong hũ sa tế hòa chung với dầu đậu nành lạ miệng mà ngon. Riêng chỉ có 1 điểm mình chưa ưng bụng lắm là độ cay của sa tế này chỉ vừa phải chứ không như mình kì vọng. Có lẽ là vì mình thích ăn cay nên cảm thấy vậy, còn mấy bạn biết đâu lại cảm nhận khác.


Dĩa MÌ TRỘN SA TẾ tính ra khá nhiều nhen, xào chung với ít rau cải nên ăn không bị ngấy, mà còn có thêm chất xơ nữa.


Công nhận món này mix chung với SA TẾ LAOGANMA cũng kích thích hết trơn. Mấy đứa bạn thấy mình bỏ vào đĩa mì, ban đầu nói quá trời nhưng sau tụi nó ăn thử thấy ngon nên đứa nào cũng bắt chước mình bỏ thêm sa tế vô ăn hahahaha
Em sa tế này nổi bên Trung quá nên giờ hầu như siêu thị nào cũng nhập về. Quá ư là tiện lợi luôn cả nhà ui. Nào có dịp mua ăn thử rồi cho mình biết cảm nhận với nha !!



