Định bụng làm bữa ăn sinh viên sang chảnh nhưng bất thành :)))

Đời sinh viên nghèo lắm người ơi, sáng ăn mì gói, tối ăn xôi, lâu lâu la cà một vòng quận 1 quyết định chơi lớn một bữa chanh sả mới chịu à kakaka. Nói chứ lâu lâu mới có cơ hội hẹn đủ đám bạn đi chơi, cà phê các thứ xong xuôi rồi không thể bỏ qua tiết mục ăn uống nè. Đói quá nên nguyên đám mình có ghé qua Pizza Hut khúc Trần Hưng Đạo ăn cứu cánh. -Tụi mình order 4 món: Pizza phô mai thịt xông khói, Mì ý hải sản xốt tiêu đen, Cơm tôm xốt chua ngọt với Cánh gà xốt BBQ 4 miếng. Pizza Hut chắc quá quen mặt với mn rồi ha, riêng mình là bị mê vỏ bánh Pizza ở đây luôn. Bánh nóng, bên ngoài giòn, bên trong xốp, phô mai ngập ngụa. Loại thịt xông khói thì nhiều topping, nướng giòn cháy xém, chấm cùng với một ít tương cà và tương ớt là bao xứt sắc. Mì Ý hải sản thì cay nồng vị tiêu đen, sốt béo béo, bonus khá nhiều rau củ nên không hề bị ngấy nha. Còn về cánh gà thì nướng vàng đều, ướp thấm vị, phần thịt tươi, ko bị bở. Nhìn chung món ăn theo mình đánh giá đều nóng hổi, rất okela nên must try nhen ➡Đáng nói nhất là lúc chia tiền ra mới biết món mà tụi mình order nằm trong Menu 39k, nên tính ra mỗi đứa cho tới 80k cho nguyên bữa chanh sả này thôi á. Ngoài ra, mình có nghe bạn nhân viên nói những ngày trong tuần từ T2-T6 mới phục vụ trực tiếp tại cửa hàng, còn cuối tuần thì chỉ áp dụng đặt trên website thôi ngheng. Công nhận tụi mình cũng hên dễ sợ, tưởng đâu tiêu tiền chanh sả nào ngờ được ăn may một deal quá đã 🤣🤣🤣 thôi thì để tiền đó tuần sau ghé ăn tiếp hehehe
người yêu thích