Ding Doong - 94 Thái Phiên

Nhìn không gian thì kiểu bé xinh, trang trí đồ mây tre, bát đĩa kiểu xinh xắn, góc nào cũng kiểu đáng yêu. Không biết ở đây có bán mấy cái bát đĩa kia không để mua 🤣🤣 Về đồ ăn: Vì không thích ăn ngọt nên rất ít khi ăn chè. Nhưng hôm nay, em ăn hết 1 bát chè khoai dẻo mix dừa non lá nếp. Vì có lần ăn chè dừa non lá nếp ở đây ngon nên xin họ mix 2 cái lại để vừa thử khoai dẻo vừa được ăn dừa non 😂😂 Khoai dẻo đúng là dẻo thật 👍🏻 ngon thật sự luôn. Kiểu ngon k biết diễn tả răng nhưng với em thì em rất thích 👍🏻 thạch dừa non lá nếp thì thơm, đủ mềm để tan trong miệng, cũng ngọt vừa của dừa chứ k ngọt của đường. Em có thử chè bơ cũng được, nhưng e k thích bơ lắm. Có chè sắn cũng ngon lắm. Sữa chua mít thì giống các nơi khác, k có chi đặc sắc lắm. Em gọi thêm bánh sắn cốt dừa, nghe bảo tự làm. Bánh khá mềm, thơm mùi sắn và cốt dừa. Ăn vào miệng dẻo dẻo của sắn, sần sật của dừa hay lắm. Mà hình như ở đây chỉ bỏ chắc sắc chứ k thêm bột hay cấy chi đó như ở các nơi vỉa hè e từng ăn. Cái này quán chấm với sữa, nhưng em thì ăn không cũng ngọt rồi. Menu cũng đa dạng đồ ăn vặt. Được mời nên không biết giá mấy :)) nhưng hình như các loại chè đều 19k thì phải. Thấy bạn em đọc món đắt nhất là 35k thôi.
người yêu thích