Dimsum rẻ nhưng không ngon
Chỗ này cũng mới mở ah, mà nhớ là mở chung ngày với baoz hay sao ah, nói chung cũng mới :v Sáng đói bụng rủ nhỏ bạn đi ăn thử, lúc ăn có khuyến mãi giảm giá gì đó quên rồi nên mới ghé thôi, không thì đã ghé baoz rồi :v
Quán nhỏ, có 2 lầu, chả hiểu sao nhân viên cứ dụ mình lên lầu ngồi không biết làm gì ~~ Mình cũng lười nên thôi ngồi đại ở dưới luôn

Ngoài dimsum ra thì quán có bán thêm mấy món mặn nữa :D Mà mình ăn sáng thì không ăn món mặn :v Nhìn mấy con gà có vẻ ốm đói ~~


Mì xá xíu 35k, mình ăn thử xem mì ở đây ra sao, ngon thì dắt cả nhà đi ăn. Nước lèo thấy có vẻ dầu mỡ, y hệt các quán tàu khác ~~ Mì trong tô cũng không quá nhiều, vừa đủ cho nữ ăn. Thịt xá xíu ăn cũng được, nước lèo hơi mặn. Tóm lại ăn ok, không ngon nhưng không dở


Rong biển cuộn tôm chiên 45k, món này vừa mắc lại vừa dở :( Thật khá mà kiếm món nào đặt được chỉ tiêu như vậy :( Lớp bột chiên mỏng nhưng ứ dầu, cầm vô là ướt tay liền ~~ Bên trong rong biển ăn giống rong biển snack ah, nhân là tôm bằm thôi, không có tôm tươi, ăn chấm với sốt mayonnaise ~~ Vừa dầu mỡ vừa béo, mập đã luôn ~~

Cải HK xào tỏi 30k, cải xào cũng bình thường, 1 dĩa cũng nhiều, ăn cũng được

Há cảo hấp 45k, bình thường món này trung bình 35k-40k thôi, ở đây tới 45k :( Há cảo vỏ dày, nhận cũng tôm bằm luôn, ăn siêu mặn @@ Mình ăn không còn thấy mặn, bạn mình cũng chê mặn luôn ##

Nghe đồn chỗ này cũng có chi nhánh bên Q7, chả biết sao mà bên này dở dữ vậy :( Thà ra mấy tiệm bình dân ở Q5 ăn sướng hơn


