Dimsum bình dân khu người hoa đồng giá 18k
Hiếm lắm mới có được dịp dậy sớm, lý do cũng là vì có hẹn với thằng bạn ' Tàu Lai ' đi uống cafe. Sẵn sáng sớm đang đói, nó dẫn qua gần khu nhà nó có quán cafe, có bán luôn đồ ăn sáng, quá tiện lợi luôn, chỗ này đồng giá các loại dimsum 18k/phần, còn bánh bao thì mình ko có ăn nên ko có nắm giá, để cập nhật sau nha :D.
=============================================================
Há cảo - Xíu mại
Địa chỉ: 200 Dương Tử Giang P.4 Q.11
Giờ bán: 5h30 sáng - 11h trưa.
=============================================================

Mặt tiền của quán đây, bên cạnh ngay góc đường có một quán hủ tiếu thấy đông đúc ko kém, hôm nào chịu khó thức sớm ghé ăn thử mới được.



Ngay lối vào trước cửa quán là ko thể cưỡng lại được rồi, các loại điểm tâm đa dạng, nhìn hấp dẫn quá.

Và sau khi đã nhìn thấy được các món ăn hấp dẫn được trưng ngoài tủ, và đây là hậu quả =-= đi 2 đứa mà kêu 6 món ai cũng dòm quá trời, cứ nghĩ 2 đứa này chết đói =)).

Món quen thuộc nhất từ quán nhỏ cho tới quán lớn cho đến trong nhà hàng ko thể thiếu trong điểm tâm là Há cảo...

Mình cắn ra thì thấy phần thịt hồng hồng, nhưng ko biết có tôm ko thì ko biết :)) ăn thì thấy toàn thịt là thịt, lớp vỏ cũng ko được mỏng, thích hợp cho bạn nào thích ăn vỏ nhiều vỏ dày nè ;).

Và gần như bài review về các món dimsum lúc nào Mc cũng nhắc cái bạn là ăn món này đừng quên chấm với nước chấm theo công thức 3 dấm 6 nước tương và 1 tương ớt or satế mới ngon :)). Quán này có một điểm trừ là quán người hoa mà thiếu satế, nên ăn vẫn còn thấy thiếu thiếu.

Món tiếp theo là Xíu mại trứng cuộn. Món này khá là lạ, thấy mấy nhà hàng dimsum bỏ qua món này, ko biết do đơn giản quá hay là ko hấp dẫn nên ko đưa vào menu của họ ko nữa.

Cắt lát ra đây... món này đơn giản cũng chỉ là thịt, chỉ đặc biệt hơn là lớp vỏ trứng mỏng bên ngoài cuộn lại. Và phần thịt cũng khá là ngon, ko bị pha bột, nên ăn có độ dai và độ ngọt của thịt rõ ràng.

Tiếp theo là món bánh xếp, thằng bạn chỉ mình cách gọi món này theo tiếng hoa là ' Bạc - Sủi - Cooc ' :)). Nghe lạ lạ ha ;).

Món này phần nhân bên trong được làm khá lạ, xay nhuyễn và hình như được xào chung lại với củ sắn nên ăn sật sật khá lạ miệng. Phần thịt thì khá nhuyễn và mềm, nên ăn ko có cảm giác giống là thịt, ăn giống pate :)) và được gói trong lớp vỏ khá là dai, món này ngon đó ;).


Và hai loại xíu mại >>> Xíu mại hoành thánh và Xíu mại nước sốt. Vì là hai loại này ko có gì lạ, và cũng toàn thịt là thịt :(( Xíu mại hoành thánh thì được bọc lá hoành thánh nên ăn thơm hơn hẳn. Còn phần xíu mại nước sốt thì phần nước sốt khá là nhạt, sệt ko sệt mà lỏng ko lỏng, nên tính chấm bánh mì mà thôi luôn, ăn ko vậy, cũng chỉ là nguyên một viên thịt.

Cuối cùng của bữa ' meat ball party ' là món xôi lá sen. Món này còn có tên gọi là ' Lò-mạy-cáy ', món này lần trước Mc có review nên cũng có nhắc tới món này một lần rồi ;).

Phần xôi lá sen của quán này ko được hấp dẫn như chỗ trong chợ Thủ Đô mà lần trước Mc review. Bên kia có nấm, có gà, sắc hương vị cũng có, nhưng chỗ này thì lại trắng bóc một màu, nhìn ko hấp dẫn, bên trong chỉ có thịt heo, và khá nhạt =-=.

Cho tí tương ớt cho đậm đà tí, chứ ăn ko là ngán chết luôn :((. Bạn nào thích ăn các thể loại xôi nếp thì món này thích hợp nè, chứ mình thì mình ko hảo lắm =-=.

Và ăn thì làm sao thiếu nước uống được :)) Hồng trà chanh 9k/ly và sữa đậu nành 8k/ly ;) ;).