Điểm đến chất lượng cho những FAN BỰ của đồ Hàn Quốc
Sài Gòn mấy hôm nay mưa nhiều quá đỗi, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi ngồi ngắm những cơn mưa rồi lại nghĩ vu vơ về bữa tối thì chợt nhận ra thời tiết này quá thích hợp để ăn một cái gì đó ấm nóng và cay cay.
Sự lựa chọn hoàn hảo đó chỉ có thể là những món ăn Hàn Quốc đậm đà và cay cay, thật tuyệt vời cho ngày mưa ẩm ướt.kkk Nói là làm, mình chọn ngay một quán ăn hàn có lẽ đã khá nổi tiếng của Sài Gòn đó là HANURI.
HANURI
Địa chỉ: 30- 30B Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 19 Quận Bình Thạnh
HOTLINE: 08 38800065
Quán này thì order tại quầy, nhân viên làm cũng nhanh nhẹn lắm, mình order một xíu là xong, nếu chẳng may quá đông khách thì sẽ đưa menu nhỏ cho khách chọn nên việc lựa chọn không quá là 'mệt mỏi' ^^

Sau những phút chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng cũng được một bàn xôm tụ haz. Từng này là hai người ăn nha, no nê bao bụng bự luôn.. kkk

Đầu tiên là Lẩu Kimchi heo nè, nước lẩu khá ngon và vừa miệng,ở quán này thì không order được lượng cay nha, nên bạn nào không phải là 'fan ăn cay' thì chắc nên nói không với món này nhé. Có thêm cơm đậu nè, chả cá để ăn cùng nè. Nước lẩu mang hương vị chua cay, đặc điểm của đồ ăn hàn là vị ớt cay nồng nên càng ăn sẽ càng thấm độ cay dữ dội lắm đó nha.kkk hôm mình đi ăn mưa to lạnh lắm, nhưng ăn xong món này là ấm áp lại liền.

Chả cá Hàn Quốc nha.


Lẩu được để trong thố này nên giữ ấm cực lâu luôn đó. món này là 54k nhang.

Tiếp theo sẽ xử đến món Tokbokki phô mai nha, mình có order thêm phô mai và mì tôm nữa nên giá của ẻm là 47k

Mình cũng thử trò kéo phô mai lên xem nó dài được bao nhiêu, ^^ Trong đây thì có chả cá, mấy rau củ nho nhỏ, trứng cút, và tất nhiên là tokbokki và phô mai rồi. mình không thích tokbokki lắm vì cảm giác như đang nhai một cục bột trong miệng vậy, nhưng ăn ở đây thì tok khá mềm và dai dai, không cho mình cái cảm giác đó nữa.

tèn ten.. Chacchang Ramen đây ạ. mì này coi như là mì tương đen đấy, mà sợi mì này là mì gói của hàn chứ không phải mỉ tươi, mình không có ấn tượng với món này lắm. có lẽ do mình thích ăn gì đó đậm đà hơn, nhưng nước sốt này không tạo được cho mình cảm giác đó.

trộn lên.. trộn lên nè.. đúng chuẩn mì đen mà mình hay thấy trên tivi.. món này có giá là 45k.

Nhất định sẽ ghé lại để chiến hết thực đơn của quán ^^


